Mới  chỉ hai tuần sau khi thông xe  nhưng tuyến đại lộ hiện đại nhất Việt  Nam đã rơi vào tình trạng nhếch  nhác mất mỹ quan nghiêm trọng.
Rơm thóc phơi tràn lòng đường, các hạng  mục ngổn ngang, bung  bửa; lề đường biến thành nơi đổ đất, phế thải… Hơn  thế, người dân còn  tận dụng các bãi cỏ trong lòng Đại lộ để chăn thả  gia súc. 
Theo khảo sát của PV Laodong.com.vn, dọc   tuyến Đại lộ, nhiều hạng mục công trình vẫn đang trong tình trạng dở   dang. Vật liệu, cát sỏi đổ vuơng vãi ngay trên mặt đường. Các phương   tiện tham gia giao thông, đặc biệt là những “binh đoàn” xe trọng tải lớn   ngang nhiên đi ngược chiều. Người đi bộ, xe đạp, xe máy cũng “vô tư”  vi  phạm luật để tránh phải đi thêm mất đoạn đường dài hàng chục km…
Nghiêm trọng hơn, theo thông tin từ   người dân, trên tuyến đại lộ trong thời gian qua đã xảy ra tình trạng   mất cắp hệ thống chiếu sáng, lưới chắn.
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại trên tuyến Đại lộ:
   |  
 | Đại lộ biến thành nơi phơi rơm. |  |  |  
 
   |  
 | Các “binh đoàn” xe tải ngày đêm ngang nhiên đi ngược chiều. |  
 
   |  
 | Dọc theo tuyến đường chạy qua huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất được người dân tận dụng chăn thả gia súc. |  
 
   |  
 | Lưới chắn bị mất trộm. |  
 
   |  
 | Sình lầy trên Đại lộ. |  
 
   |  
 | Một phần đường bị sói mòn sau mưa. |  
 
   |  
 | Tấm chắn đường bị cạy bung làm lối sang đường. |  
 
   |  
 | Kiểu sang đường chỉ có… trên Đại lộ Thăng long. |  
 
   |  
 | “Rãnh tử thần” nối hai làn đường. |  
 
   |  
 | Đường hầm chui dân sinh như một “cống” chứa nước. |  
 
   |  
 | Trụ cầu vượt biến thành nơi quảng cáo. |  
 
   |  
 | Lòng, lề đường trên Đại lộ trở thành nơi đổ phế thải. |