"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Mittwoch, 16. März 2011

Những công trình nghệ thuật bằng chanh và cam

Khoảng 145 tấn chanh và cam tươi đã được sử dụng để xếp thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo trong khuôn khổ lễ hội chanh tại Pháp.
 
Lễ hội chanh được tổ chức ở thành phố Menton, miền nam nước Pháp, vào tháng 2 hàng năm đúng mùa chanh và cam chín rộ.
 
Chủ đề của năm nay là “Các nền văn minh vĩ đại nhất”.
 

Lễ hội chanh xuất phát từ ý tưởng của những người quản lý khách sạn nhằm thu hút du khách đến với thành phố Menton.

Menton là vùng trồng chanh lý tưởng nhất châu Âu bởi nơi đây có khí hậu ôn hòa.

Các nghệ sĩ đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng về mô hình một đền thờ giai đoạn Tiền Colombo (trước 1492).

Các nghệ sĩ khéo tay đã thể hiện tài nghệ sắp xếp khi sử dụng hàng trăm tấn chanh và cam để tạo nên các công trình độc đáo.

Lễ hội bắt đầu hôm 18/2 và kéo dài tới tận 9/3.
 
 
Du khách thích thú trước những hình khối vàng rực.