"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 16. März 2012

Rồi thư đi, tin lại...


Đơn xin từ chức vợ

Kính gửi Chồng!

Sau bao nhiêu bận và chín khúc chau đôi mày, vào lúc đêm khuya thanh vắng, lệ đẫm bờ vai này, em xin tạ từ! Em quyết với lòng mình gửi anh lá đơn xin từ chức VỢ!

Từ ngày nhận chức thấm thoắt đã bảy năm, em luôn phấn đấu làm tròn thiên chức vai trò của một người vợ ba tháo vát, bốn sẵn sàng, lặn lội thân cò nếm đủ mùi cực khổ, chăm sóc anh không quản ngày đêm, nâng giấc anh, lo từng bữa ăn giấc ngủ, đón ý đoán trước những điều anh muốn, sẵn sàng thoả mãn mọi nhu cầu của anh… 


Donnerstag, 15. März 2012

Cặp đôi hoàn hảo: CHUYÊN CHÍNH và THAM NHŨNG


Hà Sĩ Phu

Đọc bài viết trên báo Pháp luật, tường thuật hội nghị toàn quốc đánh giá năm năm công tác Phòng chống Tham nhũng (PCTN), mặc dù đã có những tiêu đề và phụ đề “giật gân” như Thủ tướng chỉ đạo: Xóa nguồn gốc tạo đặc quyền, đặc lợi!, Thêm nhiều giải pháp mạnh!, Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu! mà lòng tin của tôi với “sự nghiệp chống tham nhũng” của nước ta vẫn ỉu xìu, chẳng nhúc nhích thêm được chút nào. Các bạn cứ thử đọc xem, chắc cảm giác cũng không khá hơn tôi đâu.

Dienstag, 13. März 2012

Chiến Dịch Vận Động Nhân Quyền tại Tòa Bạch Ốc


Jackie Bông

Tuy tôi ghi danh với đài truyền hình SBTN-DC để đi vào Tòa Bạch Ốc (TBO) ngày 5 tháng 3, nhưng tôi đại diện cho Mạng Lưới Nhân Quyền.  Có 165 đại biểu được chánh thức có giấy mời vào, nhưng giờ chót, có thêm 30 thành viên cộng đồng và báo chí từ xa đến cũng được lọt vào sổ.  Cho nên con số đại biểu lên đến gần 200 người tất cả.  Sự việc nầy xẩy ra là đễ đáp ứng lại chiến dịch ký tên Thỉnh Nguyện Thơ (TNT/Petition, We The People, TBO tạo dựng lên) mà nhạc sĩ Trúc Hồ chủ xướng kêu gọi Tổng Thống Obama can thiệp trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và các nhà đấu tranh đang ngồi tù tại Việt Nam Cộng Sản.  

Những viên đạn Hợp Âm

Linh Vũ

Sau khi nghe cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Hồ trên đài SBTN với những lời nói nghẹn ngào như muốn rơi nước mắt khi nói đến người bạn trẻ nhạc sĩ Việt Khang đã can đảm dám ký bản án tử tù bằng một nhạc phẩm “Anh Là Ai”. Với một nghĩa cử anh hùng đó không chỉ nhạc sĩ Trúc Hồ rướm nước mắt, mà chính chúng tôi và những đồng hương cũng rơi lệ khi nghe nhạc phẩm “Anh Là Ai”. 

Chúng tôi là những người lớn tuổi, niềm hy vọng đã tiêu mòn theo năm tháng, nhưng hôm nay người nhạc sĩ trẻ Việt Khang đã bật sáng chiếc que diêm trong trái tim chúng tôi một lần nữa sau nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Đâu” cũng như nhạc sĩ Trúc Hồ trong Nhạc phẩm “Đáp Lời Sông Núi”, Hoàng Nhật Thông với “Tuổi trẻ Việt Nam & Nỗi Đau Quê Hương" đã khơi lại trong lòng mọi người một trách nhiệm, một bổn phận của người Việt yêu nước.

Anh là ai? Who are you? Qui es-tu? 你是誰?--- 作者: Việt Khang 越康



你說你是誰?為什麼抓我,我何罪?
你說你是誰?為什麼打我而毫無留情?
你說你是誰?不讓我在街上表白,我愛這國家,這民族,經過滿辛酸 。 
你說你(從)哪兒來?防止我抗中(共)賊侵略。 
你說你(從)哪兒來?為何用我母語罵我? 
你民族何在?怎甘心做共賊走狗?以來日記錄哪隻手殺自己同胞。


TP. Hải Phòng 'khuyên nhủ' vợ ông Vươn

 Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận

BBC | Một đoàn của thành phố Hải Phòng khuyên gia đình ông Đoàn Văn Vươn "chú tâm làm ăn, bỏ qua chuyện cũ" trong cuộc gặp mới nhất, theo lời vợ ông.

Ông Hoàng Kông Tư nắm an ninh nội địa

 "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"

BBC | Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang vừa quyết định bổ nhiệm Trung tướng Hoàng Kông Tư làm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, phụ trách an ninh nội địa.

Đảng lo “xây dựng tự do tôn giáo”

Thanh Quang, phóng viên RFA | 2012-03-10
Hôm 27 tháng Hai vừa rồi, tất cả ủy viên thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN tham dự 3 ngày hội nghị nhằm “cấp bách chỉnh đốn, xây dựng” lại Đảng.

Montag, 12. März 2012

TRẢ LẠI

1-
Trả lại chế độ xin cho
Trả lại gạo lúa cân đo gạt lường
Trả lại tổ phố dân phường
Trả lại tên những con đường mới thay

 
Trả lại biểu ngữ băng tay
Trả lại cờ đỏ đắng cay búa liềm
Trả lại thẻ đỏ đảng viên
Trả lại "đồng chí" xỏ xiên tình người

 

10 "kỷ lục ngược" của Việt Nam

Thông thường, kỷ lục được thiết lập thì đó là niềm vinh quang, tự hào của một cá nhân hay cộng đồng. Bởi đó là sự nỗ lực và thành tích phi thường được cộng đồng, thế giới công nhận và tôn vinh. Những kỷ lục đó mang lại lợi ích và niềm hy vọng mới cho xã hội loài người, nhận được sự khâm phục của tất cả mọi người. Tuy nhiên bên cạnh những kỷ lục mang yếu tố tích cực đó lại cũng có những kỷ lục do người ta vô tình hay cố ý lập nên để lòe bịp mọi người, gây nên những hệ quả tệ hại. Điều tôi muốn nói ở đây là những kỷ lục do nhà nước Việt Nam lập nên. Những kỷ lục mà mới nghe qua, người dân Việt Nam chỉ biết âm thầm khóc than, người lạc quan hơn thì cười ra nước mắt.
 
Với một chế độ nhà nước ngược đời như vậy thì những câu chuyện phi lý xảy ra hàng ngày hàng giờ, không thể kể ra hết. Cùng với thời gian, những điều phi lý kia tích tụ để tạo nên những kỷ lục mà chỉ ở Việt Nam mới có, thế giới không thể bắt chước được. Sau đây người viết chỉ cố gắng đưa ra 10 kỷ lục tiêu biểu trong số trên, mà tạm gọi là những kỷ lục ngược:
 

CÒN NHỤC NÀO HƠN CÁI NHỤC NÀY?

“Mua một cô vợ Việt Nam giá 6,000 USD
  1. Bảo đảm còn trinh;
  2. Bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày;
  3. Không phụ phí;
  4. Nếu cô ta trốn đi trong vòng 1 năm, được 1 cô khác miễn phí”.
Xin thưa lời rao bán đàn bà, con gái Việt Nam này được đăng trên báo của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc chứ không phải Lão Móc chế ra để bôi bác CHXHCN Việt Nam.

Sonntag, 11. März 2012

GẦN 30% THỊT HEO BÁN Ở VIỆT NAM CÓ CHẤT ÐỘC

Tin Hà Nội - Kết quả kiểm tra và giám sát của Cục Thú Y thuộc Bộ Nông Nghiệp Việt Nam, tại các lò giết mổ ở Sài Gòn cho thấy có tới 43% mẫu nước tiểu heo và 26% mẫu thịt heo có chất Beta Agonists, hóa chất làm cho heo nhanh lớn và thịt có nhiều nạc. 

HƠN 40% DÂN SỐ VIỆT NAM ÐÃ NHIỄM LAO

Tin Hà Nội - Theo một báo cáo mới tại Việt Nam, cứ 5 người thì có 2 người nhiễm lao nhưng chưa thành bệnh. Khi hệ miễn dịch của cơ thể kém đi hoặc đến tuổi trung niên, bị cao huyết áp, tiểu đường, sức đề kháng giảm là vi khuẩn lao có cơ hội trỗi dậy. Hiện Việt Nam xếp thứ 12 trên 22 nước có số bệnh nhân lao nhiều nhất thế giới, đứng thứ 14 trên 27 nước có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc. 

KHÓI BỤI HÀNH HẠ NGƯỜI DÂN SÀI GÒN


Sài Gòn đang dần ngập chìm trong ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm từ khói bụi của các nhà máy sản xuất chung quanh thành phố. Khổ sở, bệnh tật vì các loại khói bụi này, người dân liên tục kêu cứu. Nhưng nỗi khổ của người dân đã chẳng thấu đến ai. Chẳng hạn như từ nhiều năm qua, người dân Phường Ðông Hưng Thuận, Quận 12 đã gửi không biết bao nhiêu đơn khiếu nại rồi cầu cứu đến nhà cầm quyền. Báo chí cũng tham gia nhưng tình hình ô nhiễm đã không được cải thiện, thậm chí lại còn tồi tệ hơn. 

Huyền thoại về ngoại lệ Trung Quốc


Wang Yuan-kang
Người dịch: Huỳnh Phan
06-03-2012


Wang Yuan-kang: Là một độc giả thường xuyên và thích đọc blog này, tôi cảm ơn Steve Walt về lời mời đóng góp trong mục bài viết của khách về mối quan hệ giữa quyền lực, văn hóa, và cách ứng xử trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

Steve và những người khác đã viết về ngoại lệ của Mỹ. Sẽ không làm các bạn ngạc nhiên khi biết rằng Trung Quốc cũng có nhãn hiệu riêng của mình. Hầu hết người Trung Quốc, dù là người bình thường hoặc thuộc tầng lớp tinh hoa chính trị, kinh tế, và học thuật, đều nghĩ lịch sử Trung Quốc là một nền văn minh sáng chói ở trung tâm của mọi thứ dưới bầu trời, tỏa ra một nền văn hóa lộng lẫy và yêu chuộng hoà bình. Bởi vì Nho giáo yêu mến sự hài hòa và ghê tởm chiến tranh, phiên bản này miêu tả một Trung Quốc không hành xử hung hăng, cũng không phải là một thế lực bành trướng trong suốt 5.000 năm lịch sử vẻ vang. Thay vào đó, một trật tự thế giới hiền từ, nhân đức của Trung Quốc nằm đối lại với nền chính trị quyền lực độc ác, tàn nhẫn ở phương Tây.

XIN CỨU CHÚNG TÔI RA KHỎI HỎA-NGỤC (CH15)

Câu chuyện của những người Việt Nam tranh đấu dành tự do
Nguyên tác: DELIVER US FROM EVIL
Tác giả: THOMAS A. DOOLEY, M.D., 1956
Dịch giả: Trần Tú Uyên

"Câu chuyện lịch sử kể lại những kinh-nghiệm dị-thường của một vị Quân-Y-Sĩ Hải-Quân Hoa-Kỳ sống giữa những nạn nhân Việt-Nam bị Cộng-Sản khủng-bố."

Chương XV: Chính Sách Cải Tạo Tư Tưởng Của Cộng Sản. (Phần 1)

Thiếu nhi Việt Nam không có tuổi thơ. Hay nói cách khác, tuổi thơ của các em bị cướp đi mất trước khi kịp lớn lên. Tuổi thơ chưa kịp đến, các em đã trở thành chín chắn và dày dặn, và ... các em cũng rất là gan dạ.

Lề thói và con đường chính đạo của cuộc CM

Bài viết gồm nhiều phần với hai nội dung chính mục đích tìm hiểu hiện tình dân tộc và đâu là con đường chính đạo của một cuộc cách mạng dân chủ nhân sinh. Đề tài chí có tính chất tham luận vì sự ít học và ít tuổi của chính tác giả. 

Phần 1: Lề thói mới gây dựng của chế độ CS VN:

Chúng ta thường nghe nhắc đến hai chữ lề thói thì thường nghĩ ngay đến phong tục, luật lệ, truyền thống mang dáng dấp văn hóa củ của một địa phương, một vùng địa chính, một bộ tộc hay lớn hơn là một dân tộc, một quốc gia… Dù trong sự phân định ranh giới, tính chất của giống người thì hai chữ “ lề thói” vẫn là để ám chí, ngụ ý, hay trực tiếp nói về những phong tục mang tính chất thô sơ, man dại, lạc hậu của quá khứ, và ít nhiều nó ảnh hưởng, chi phối và rào xét tương lai.

Không thể để NinhThuận trở thành Fukushima

Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn | 2012-03-09
Ông Nguyễn khắc Nhẫn, Nguyên Cố vấn Nha kinh tế, dự báo, chiến lược EDF Paris, GS Trường Đại học Bách khoa Grenoble, GS Viện kinh tế, chính sách năng lượng Grenoble trả lời phỏng vấn RFA về chương trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
AFP photo
Hình chụp nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima bị hư hại vì trận động đất hôm 12/03/2011.

NGƯỜI ANH HÙNG THÁNG TƯ 75 HIỂN LINH

- Người phi công đền nợ nước sau cùng của cuộc chiến -

Bài của Trần Văn Phúc
Nguyên Đại Uý, pilot Khu Trục Cơ A-1, PĐ 518

Di ảnh Thiếu Tá Trương Phùng

Sự Ðời Ðã Quá Ðôi Hồi

Hoàng Hải Thủy
  
Gió-O phỏng vấn: “Ông nghĩ gì về Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?"
 HHT trả lời: “Tôi khinh anh ta.”

Bài  này được viết tiếp theo bốn tiếng “Tôi khinh anh ta.”

Năm, sáu, bẩy, tám, chín, mười ngày sau Ngày 30 Tháng Tư 1975, một số ký giả Sài Gòn nhanh chân chạy đến “trình diện” ở Câu Lạc Bộ Báo Chí đường Lê Lợi.

Ở đây có một anh cán bộ nào đó tên là Kỳ Nhân cấp cho đám ký giả Sài Gòn nhanh chân chạy đến với chủ mới những giấy chứng nhận in ronéo “có đến trình diện” ký tên Kỳ Nhân. Ít ngày sau, anh Kỳ Nhân này mất tích.