«Bắt chước ai ta chúc mấy lời. Chúc cho khắp hết ở trong đời,
vua, quan, sỹ, thứ, người muôn nước, sao được cho ra cái giống người.
» - Tú Xương -

Donnerstag, 7. April 2011

Châu Âu phản đối Việt Nam về vụ kết án ông Cù Huy Hà Vũ

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tại phiên xử (DR)
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tại phiên xử (DR)
 
Trọng Nghĩa, RFI
 
Trong một bản thông báo công bố ngày hôm nay, 07/04/2011, Phái bộ Liên Hiệp Châu Âu tại Hà Nội đã bày tỏ mối quan ngại về bản án 7 năm tù đối với ông Cù Huy Hà Vũ. Theo Liên Hiệp Châu Âu, hành động này có nguy cơ làm sứt mẻ uy tín của Việt Nam trên chính trường quốc tế.
Bản thông cáo của Liên Hiệp Châu Âu nói rõ: «Việc kết án không phù hợp với quyền căn bản của mỗi người được quyền có ý kiến và phát biểu quan điểm một cách tự do và ôn hòa». 

Dienstag, 5. April 2011

36 NĂM ‘QUỐC HẬN’ TÔI NGHĨ GÌ?

Võ Phương

Nhân ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư lần thứ 36, đọc lại bài thơ ‘Vì Ấu Trĩ’ của tác giả thi sĩ Khuyết Danh, tôi ngậm ngùi nhớ lại thảm cảnh quốc phá gia vong xảy ra cách đây đã 36 năm - thương tiếc tác giả, có lẽ đã chết trong ngục tù CS - nhớ tới những oan hồn dưới lòng biển, trên núi, trong rừng - nhớ tới những chiến sĩ, đồng bào, bè bạn đã nằm xuống vì chiến cuộc kéo dài suốt 20 năm (1954-1975) - nhớ lại thời điểm 30-4-1975 khi miền Nam rơi vào tay Cộng đảng với biết bao oan khiên nghiệt ngã. Nhân tiện, tôi xin mượn nội dung bài thơ này, khai triển thêm vài suy nghĩ riêng tư. 

Lại thêm một vở kịch bẩn thỉu được dàn dựng và thực hiện

Sáng ngày 4/4/2011, trong một diễn biến của cái gọi là “phiên tòa công khai” xét xử ông Cù Huy Hà Vũ, một số người đã được công an chọn và bắt đi ngay lập tức bằng những biện pháp thô bạo.

Trong những người bị bắt, thấy rất rõ sự chọn lựa của nhà cầm quyền: Ls Lê Quốc Quân, bác sỹ Phạm Hồng Sơn và một số người khác.

Montag, 4. April 2011

Cảnh giác với "gạo lạ"

Bác Kỳ rồi lại....

Bác Kỳ rồi lại ................ bác Minh ..!! 
Cả hai đều thích ..... " cửa mình " như nhau 
Bác Kỳ có một tí râu 
Bác Minh cũng thế chứ đâu kém gì ..!!
Phòng trà hạng nhất ......... bác Kỳ 
Còn hang Pắc Bó thứ nhì ........... bác Minh 
Cả hai bác có nhiều ........... kinh 
Nghiệm về buôn bán "chúng mình " .... giống nhau ..!!

Tường trình trực tiếp từ Hà nội về phiên Toà xét xử TS. Cù Huy Hà Vũ

Kami

Hôm nay thứ 2 ngày 04/4/2011,  theo kế hoạch, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Cù Huy Hà Vũ (54 tuổi, trú tại 24 Điện Biên Phủ, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội) về tội “tuyên truyền chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Theo cáo trạng, Viện KSND TP Hà Nội truy tố bị can này theo khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 3-12 năm tù.
Từ Hà nội, blogger Kami sẽ sẽ cập nhật các thông tin liên tục để phản ánh sự kiện này tới bạn đọc.

Tuyên bố của Ts luật Cù Huy Hà Vũ

Tuyên bố của Ts luật Cù Huy Hà Vũ
Bản tuyên bố của Ts luật Cù Huy Hà Vũ

Tin khẩn cấp: Đợt bắt bớ mới sau vụ xử án Cù Huy Hà Vũ

- 2h00 sáng : Công an đã xong phần khám nhà và tịch thu 2 máy tính, 1 két sắt, 16 đĩa CD, 1 tờ giấy ép plastic có dòng chữ “Hãy trao mọi người tất cả lợi lộc và nhận vào mình những gì thiệt thòi”.

Phản ứng của giới trí thức VN về phiên tòa

2011-04-04 * Phiên tòa xử TS Luật Cù Huy Hà Vũ vừa chấm dứt với bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế cho con trai nhà thơ Cù Huy Cận.
AFP photo Bên ngoài TAND Hà Nội, nơi xử TS Luật Cù Huy Hà Vũ ngày 04/04/2011

Mặc dù phiên tòa đã khép lại nhưng dư luận về nó còn chưa lắng dịu. Những người trí thức phản ứng như thế nào về phiên tòa này?

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị tuyên án 7 năm tù

Sau vụ xử, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị tuyên phạt 7 năm tù giam, và quản chế 3 năm sau khi thọ án tù 
Hình: REUTERS 
 
Thứ Hai, 04 tháng 4 2011 - Sau vụ xử, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị tuyên phạt 7 năm tù giam, và quản chế 3 năm sau khi thọ án tù

Sonntag, 3. April 2011

Giáo xứ Bảo Long, thành phố Nam Định hiệp thông cầu nguyện cho Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ và cho Công Lý Sự Thật

Cộng tác viên Dân Làm Báo (Nam Định) - Tối nay giáo xứ Bảo Long, thành phố Nam Định đã tổ chức thánh lễ vào lúc 18 giờ do Linh mục Giu Se Phạm Minh Triệu chủ trì thánh lễ. Trước thánh lễ Linh Mục đã trịnh trọng tuyên bố thánh lễ này sẽ có phần cầu nguyện cho đất nước và cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang bị giam cầm và đưa ra xét xử vào ngày mai.

Samstag, 2. April 2011

KHỔ THÂN LỤC BÁT VẦN "ỒN"

Thủ trưởng một đơn vị quân đội xuống kiểm tra nhà ăn. Ông đứng ngắm nghía mãi một câu khẩu hiệu được kẻ lớn trên tường:


ĂN CƠM XIN CHỚ LÀM ỒN
AI MÀ VI PHẠM ĂN…DƯA CHỊ NUÔI!

Vốn là người rành thơ phú, ông liền gọi nhân viên quản lí đến:
- Cậu cho kẻ khẩu hiệu lên tường nhắc nhở mọi người giữ trật tự khi ăn là rất tốt. Nhưng phàm đã là thơ lục bát thì chữ thứ 6 câu lục phải vần theo chữ thứ 6 câu bát. Cứ theo thi pháp mà suy thì câu này đích thị là lục bát thất vận. Hỏng! Ấy là chưa kể đến nghĩa của từ nữa. Dưa chị nuôi…Dưa cải chị nuôi đơn vị ta muối ngon có tiếng, cậu viết thế khác nào khuyến khích cán bộ chiến sĩ vi phạm để… được ăn dưa?

Phiên Tòa Xét Xử Anh Cù Huy Hà Vũ: Gala Cười?

Nếu không có gì thay đổi, tòa án nhân dân Hà Nội của chúng ta sẽ đưa tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ ra xét xử trước phiên tòa vào ngày 04/04/2011 với cái tội danh dám tuyên truyền chống phá nhà nước nhân dân! Ui cha, nghe nói cái tội này, nếu mà bị xử thì sẽ nặng lắm! Tội chính trị đó! Chống phá ai thì được, nhưng đụng đến nhà nước của mình, thì chỉ có nước vào tù làm thơ như bác Hồ ngày xưa thôi. Nói điều này hơi ngoài lề một chút... Nghe người ta đồn, bác của mình chôm bài thơ này của ai đó, sửa lại một chút để biến thành bản quyền của mình, rồi thì di sản dân tộc! Có biết được cội nguồn cặn kẽ, mới thấy được bác Hồ của chúng ta thật vĩ đại!

Công an nhân dân hay công an cộng sản?

Đại Nghĩa (danlambao) - Thường thì khi trả lời câu hỏi trên người ta sẽ quen miệng nói là“Công an nhân dân”, công an nhân dân chỉ là một từ ngữ nguỵ biện mà thôi, trong thực tế thì không phải thế, mà là “Công an cộng sản” mới đúng. 

Vĩnh biệt tác giả “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”

Người Việt, bao nhiêu người ngã xuống để dành lại mảnh đất thân yêu này, mảnh đất hình cong như chữ “S” uốn lượn bên bờ bể biển Thái Bình Dương… Bao nhiêu nhân tài anh kiệt đã bỏ mạng sa trường dành lại mảnh đất cho 90 triệu dân từ thời 1000 năm Bắc thuộc, 100 năm Pháp thuộc, 66 năm Cộng thuộc với sự độc tài cai trị tàn ác hơn các thế lực trước.

Vụ án hai bao cao su dùng rồi

Cáo

Võ Thị Hảo


Từng nghe,

Bao cao su ở chốn phòng the

Quân chính phủ vốn cần tự trọng
Vụ án “Hai bao cao su dùng rồi” năm trước
Vốn quảng cáo lẫy lừng cho nền dân chủ nước Việt từ lâu