Dẫn nhập: Tác giả Kami vừa cho phổ biến bài viết “Không Thể Bẻ Cong Sự Thật Để Tự Ru Ngủ Mình Và Bạn Đọc” trên các diễn đàn điện tử và Báo Tổ Quốc. Tác giả Kami tố cáo Nhóm Blogger Tự do, đứng đầu là ông Hoàng Cơ Định đã “quy kết, chụp mũ cho rằng ông ta (Kami) là CAM, là cộng sản nằm vùng để phá hoại phong trào của họ” [sic!].
Và tác giả Kami cho biết Nhóm Blogger Tự do đang tìm cách áp lực đài phát thanh Á Châu Tự Do về bài viết “Vì Sao Chưa Có Thể Có Một Biến Cố Như Tunisia Ở Việt Nam”.
Đây chỉ là “chuyện nhỏ như con thỏ”mà tác giả Kami mới biết về ông Hoàng Cơ Định và đảng Việt Tân của ông ta.
Chúng tôi sẽ cho đăng tải lại một số bài viết về đảng Việt Tân để rộng đường dư luận.
Có điều cũng xin mừng cho ông Kami là vì ông ở trong nước nên ông không biết là cách đây vài năm, khi ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư của đảng Việt Tân ra mắt sách “Biến cố Đông Âu”, một đoàn viên của đảng này là bà Kim Loan  lên tiếng về chuyện đảng này đã cho phát thanh bài viết ca tụng Hồ Chí  Minh của tên tay sai VC Hà Dương Dực trên chương trình phát thanh Chân  Trời Mới thì bà này đã bị bà Trần Diệu Chân là vợ của ông Lý Bí thư kẹp cổ lôi ra khỏi hội trường. 
Chuyện về đảng Việt Tân là chuyện dài  nói hoài không hết. Xin mời ông Kami và độc giả đọc bài viết mở đầu để  biết về… mặt thật Việt Tân.
*
Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm trong  một lần đi kinh lý miền Bắc, đến một làng nọ rất nổi tiếng văn học. Dân  làng làm rất nhiều cổng chào, cổng chào nào cũng dán đầy những câu ca  ngợi thịnh đức của Thủ Tướng. Các nhân viên đi theo liền chép lại tất cả  các câu ấy để trình lên cấp trên để lấy điểm. Thủ Tướng rất lấy làm  bằng lòng, chỉ có hơi thắc mắc mấy chữ đại tự trên một bức hoành:
ĐẠI ĐIỂM QUẦN THẦN
Có người giải thích rằng, Thủ Tướng đi  kinh lý tức là đã làm một điểm mặt tất cả các quần thần, mà đây cũng là  một cuộc tổng điểm danh lớn, nên người ta mới dâng câu mừng “Đại điểm  quần thần”.
Có người lại bàn rằng Thủ Tướng là người  đứng đầu các quan chức là người nổi bật trong số các quần thần của  Hoàng đế Bảo Đại, “đại điểm quần thần” có nghĩa như thế…
Mỗi người giải thích một cách, ai cũng  cho rằng mình đúng. Tới khi ai nấy ra về hết, mới có một người lại gần  nói khẽ với Thủ Tướng:
-Bọn đó nó nói xấu Thủ Tướng đấy. “Đại điểm” là cái “chấm to”. “Quần thần” là kẻ “bầy tôi”. “Chấm to bầy tôi” nói lái lại là “Chó Tâm bồi Tây”.
*
Có một ông quê ở làng Động Trung, tỉnh  Thái Bình, tuổi trung niên có thời mở cửa hàng bán mộc tồn để làm kế  sinh nhai. Sau này khá giả, bỏ nghề. Có một năm kia mở tiệc mừng thọ.
Có người đem tặng bức hoành phi khắc ba chữ:
ĐỘNG TRUNG XUÂN
Động trung xuân có nghĩa là làng Động Trung trẻ mãi vì chữ Xuân còn hàm nghĩa trẻ trung, rất hợp với lời chúc thọ.
Chủ nhân treo lên được vài tuần, bỗng  bảo người nhà hạ xuống, đem ra chẻ củi, ai hỏi tại sao cũng không nói.  Mãi sau mới có người đoán ra được rằng trong bài thơ “Thiên Thai” có hai  câu:
Vãng vãng kê minh nham hạ nguyệt
Thần thần khuyển phệ động trung xuân.
(Văng vẳng bên non gà gáy nguyệt
Oang oang trước động chó chào xuân).
Thơ thì hay thật, nhưng khổ nỗi trước  chữ “Động trung xuân” lại là chữ “khuyển phệ” – chó sủa – ý người tặng  muốn xỏ chủ nhân về chuyện đã từng làm nghề bán thịt chó. Chủ nhân đã  muốn quên đi chuyện ấy từ lâu, nay có người nhắc lại nên giận là phải.
*
Có một ông từng làm kép hề trên sân khấu, khi về già mở tiệc lên lão. Có người mừng một bức trướng:
TỬ TÔN THẰNG THẰNG
có nghĩa là con cháu đông đúc. Chủ nhân cứ thế treo lên vì có người bàn rằng bốn chữ ở chương Chung tư, Chu Nam trong kinh Thi. Chủ nhân  không ngờ  rằng người tặng bức trướng đã đem nghề cũ của mình ra diễu vì nguyên văn hai câu trong Chung tư là:
“Chung tư vũ, hoăng hoăng hề, nghi nhĩ tử tôn, thằng thằng hề”.
Chữ “hề” trong các bài hát cổ chỉ là  tiếng đệm cuối câu, không mang ý nghĩa gì. Nhưng trong trường hợp này  thì trở thành câu nói mĩa: “tử tôn thằng thằng… hề”.     
Cách mĩa mai như vậy hoặc cố tình moi  móc về nghề bán “mộc tồn” ở trên cũng thế, so với đời bây giờ thì có vẻ  hẹp hòi cố chấp và không hợp thời, nhưng đây là chuyện xảy ra dưới thời  Pháp thuộc.
*
Thời còn thuộc Pháp ở Nam Định có một  ông chuyên buôn đồ cổ. Vì nghề ông sưu tầm được nhiều bộ ấm chén, lọ sứ,  độc bình, bát đĩa cổ rất quý. Ông cũng là người có theo đòi nghiên bút  nhưng thi không đỗ nên xoay qua nghề buôn bán. Có Tây thực dân tên Cognacq  là người có quyền thế lại cũng mê sưu tầm đồ cổ. Ông nhà buôn liền làm  thân, nay tăng món này, mai món kia, toàn là những đồ cổ đời Thanh, đời  Minh rất quý.
Dần dần được lòng quan Tây, coi như  người nhà. Một ngày kia, ông được quan Tây đặc cách bổ đi làm Tri huyện ở  một Huyện vùng trung du. Vì ông không đỗ đạt gì mà được bổ làm quan nên  nhiều người vẫn gọi xách mé theo nghề cũ của ông là Huyện Chén; gọi mãi thành tên.
Làm quan ở trung du vài năm, ông bị  chứng sốt rết ngã nước qua đời. Linh cữu đưa về quê hương ở Nam Định mai  táng. Có ông nhà Nho viếng bốn chữ lấy trong Sở từ:
TỐNG QUÂN NAM PHỐ
Ai cũng phải chịu là hay, vì câu này có nghĩa: Tiễn đưa ông ở Nam phố, có vẻ tha thiết với bạn, chữ Nam phố lại cùng nghĩa với quê hương của ông Huyện.
Thật ra cái ẩn ý của người viếng câu này  lại nằm ở chỗ khác. Ai cũng biết trong bộ đồ trà nào, ngoài cái ấm còn  có một chén “tống” và bốn chén “quân”. Chén tống, chén quân thì nói quá  rõ cái nghề của quan Huyện có tên là Huyện Chén, ai chẳng biết. Nào phải  mến tiếc đưa tiễn gì đâu.
*
Cũng thời thuộc Pháp ở miền Bắc có một  ông thời trẻ có làm nghề lái lợn. Sau này bỏ nghề theo binh nghiệp lên  quan. Khi mở tiệc mừng thọ có người đem tặng bức hoành phi có hai chữ to  tổ bố:
ĐẠI LAI
bèn lấy làm mừng rỡ đem treo. “Những điều vĩ đại, lớn lao nó cứ trở lại mãi” thì tốt quá rồi còn muốn gì hơn nữa.
Sau, có người cắt nghĩa “đại lai” có nghĩa là “lớn lại”, mới biết là mình bị chơi xỏ.
*
Không phải chỉ mấy ông nhà Nho thời  trước có tật hay nói lòng vòng, mà mấy ông “sĩ phu” ngày nay cũng mắc  phải cái tật này! Chửi thì cứ chửi, xỏ thì cứ xỏ, mĩa thì cứ mĩa nhưng  các ông nhất định không nói thẳng, các ông hay nói quanh co. Các ông nhà  Nho ngày trước dùng lối nói quanh co, vòng vo để chửi, để xỏ, để mĩa  những kẻ nhố nhăng, những thói hư tật xấu của người đời. Có ông “sĩ phu”  thời nay lại dùng lối nói quanh co, lòng vòng để sửa sai những người đã  từng một thời làm “cách mạng” với mình – như trường hợp bác sĩ Trần Xuân Ninh của  đảng “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng” mà chính họ đã gọi tắt tên đảng  là “Việt Tân” -cũng giống như Việt Cộng gọi tên đảng “Cộng sản Việt  Nam” là đảng Việt Cộng! Những người không thích những việc làm phá bĩnh  cộng đồng, làm lợi cho Việt Cộng của đảng Việt Tân còn coi như đảng Việt  Tân là đảng Việt Cộng mini ở hải ngoại.  
Trong một bài viết dưới tựa đề “Tại sao bác sĩ Trần Xuân Ninh họp báo?” tác giả Trương Kiên Định đã đề cập đến 3 thay đổi của đảng Việt Tân. Theo tác giả Trương Kiên Định thì:
-Thay đổi đầu tiên là tên đảng.  Tên chính thức của đảng này bằng tiếng Việt là “Việt Nam Canh Tân Cách  Mạng Đảng”. Nếu dịch nguyên văn ra tiếng Anh thì có thể là  “Revolutionary Party to Reform Vietnam”. Nhưng vào trang Web của đảng  này (www.viettan.org) và xem trong phần Anh Ngữ và Pháp Ngữ, thì lại  được dịch là “Vietnam Reform Party” hay “Parti pour la Reforme du  Vietnam”. Chữ “cách mạng” (Revolutinary) hoàn toàn biến mất khi được dịch ra ngoại ngữ.
-Thay đổi thứ hai là chủ trương của đảng. Trên trang Web của VNCTCMĐ, phần nói về chủ trương căn bản đã viết rằng: “Chủ  trương đấu tranh của Việt Tân là tiến hành một cuộc cách mạng toàn diện  để xây dựng dân chủ và canh tân Việt Nam. Nghĩa là đấu tranh để ưu tiên  chấm dứt chế độ độc tài đang cản trở sức vươn lên của dân tộc đồng thời  tiến hành nỗ lực canh tân theo một tiến trình chọn lọc và tích cực, đáp  ứng những khát vọng của dân tộc Việt Nam”. Trong khi chủ  trương của đảng trước kia là chấm dứt chế độ cai trị chuyên chính của  VC, sau đó mới xây dựng đất nước, bằng canh tân con người và canh tân xã  hội.
Thay đổi thứ ba là những kế hoạch và công tác  của đảng theo chiều hướng khác hẳn trước kia: khi khai tử Mặt Trận và  ra mắt đảng VT, đảng này đã kêu gọi nỗ lực cải thiện dân sinh cho người  dân trong nước, kêu gọi quần chúng hỗ trợ các chương trình xây cầu, đào  giếng ở Việt Nam và coi đó là cách chấm dứt chế độ VC.
Và tác giả Trương Kiên Định đã kết luận bài viết của mình như sau:
“Những thay đổi nêu trên, từ tên  đảng, chủ trương đến hành động cho thấy VNCTCMĐ đang thay đổi hoàn toàn  về bản chất. Từ một tổ chức đấu tranh cách mạng dựa trên huyền thoại hào  hùng của những người như Hoàng Cơ Minh, Lê Hồng, Ngô Chí Dũng… VNCTCMĐ  đang trở thành một nhóm chính trị với những toan tính thời cơ như một  công ty thương mãi. Sự thay đổi này phải chăng là do một thế lực tài  chánh đứng đàng sau của VNCTCMĐ thao túng? Và vì quyền lợi tài chánh,  thế lực này đang lái VNCTCMĐ đi theo con đường thỏa hiệp với Việt Cộng?” ( Bán tuần báo Sàigòn USA số 827, Thứ Sáu 20-2-2006).
Theo thư mời được gửi đến báo chí và một  số nhân vật ở Nam California thì bác sĩ Trần Xuân Ninh cho biết là ông  ta sẽ trao đổi với cử tọa về “Những thay đổi trong giới hoạt động chính trị hải ngoại” trong cuộc họp báo vào ngày Thứ Bảy 21 tháng 1 năm 2006 tại phòng họp nhật báo Viễn Đông ở Quận Cam, Nam California.
Trong cuộc họp báo này, bác sĩ Trần Xuân Ninh, nhân việc Vũ Mão, Trưởng ban Đối ngoại của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội CSVN, đưa miếng mồi “Đại biểu Quốc Hội VC” để dụ các Việt kiều to đầu mà dại… đã nói vòng vo như sau:
“… Tất cả tạo sự suy đoán rằng sẽ có  thay đổi chính trị. Người dân thì đơn giản cho rằng đảng và nhà nước  CSVN sẽ phải nhượng bộ, và rồi Mỹ sẽ tới Việt Nam. Các giới hoạt động  chính trị thì có những tính toán để hy vọng có chân trong sự thay đổi  này. Những tính toán này dựa trên hai nền tảng. Nền tảng thứ nhất: tranh  thủ sự ủng hộ của Mỹ trong khuôn khổ chấp nhận đối tác CSVN. Nền tảng  thứ hai: mong mỏi sự chấp nhận của CSVN. Thí dụ như xuống giọng mềm đi  thái độ quyết liệt đấu tranh chấm dứt chế độ bằng chiến thuật thay đổi  từ từ qua hợp tác bầu cử. Bằng cách làm từ thiện và cải thiện dân sinh  để mua lòng cử tri. Bằng cách hô hào đồng bào hải ngoại về nước dạy dân  chủ và nhân quyền cho người đang bị áp chế để họ đấu tranh. Bằng cách ra  tín hiệu sẵn sàng hợp tác với một phe gọi là Đổi Mới  trong đảng CSVN  để loại phe Thủ Cựu (trong vụ TC2). Hy vọng mình sẽ được nhận lên đoàn  tàu mà một nhóm lãnh đạo CS gọi là  Đổi Mới hiện nay đang lái. Bằng cách  o bế chiều chuộng những nhà đấu tranh dân chủ để hy vọng họ sẽ hợp tác  với mình trong một cái liên minh chính trị đối lập với nhà nước CS”. (Việt Báo số 1948, Thứ Bảy 18-2-2006)
Trích đoạn trong bài nói chuyện được phổ biến công khai của bác sĩ Trần Xuân Ninh, bí danh Trần Thiên Ân, Ủy viên Trung ương đảng Việt Tân, dù có nói lòng vòng, nói quanh co, tưởng cũng đã nói quá rõ mục đích muốn nói về chuyện chệch hướng của  đảng Việt Tân mà ông ta là một trong những cán bộ cao cấp của đảng.  Chuyện lạ là các ông lãnh tụ của đảng Việt Tân từ Tổng bí thư đến Chủ  tịch đảng và các ông Ủy viên Trung ương đảng cũng như các đại diện của  đảng khắp nơi, khi được báo chí phỏng vấn, khi đề cập đến chuyện này thì  ông nào, ông nấy cũng cứ như là nhẩy đầm… trên lửa! 
Trong cuộc họp báo tại khách sạn Mariott vào ngày thứ Bảy 11 tháng 2 năm 2006, khi nhà báo Hà Tường Cát đưa ra câu hỏi và yêu cầu Việt Tân nói rõ về những điều mà bác sĩ Trần Xuân Ninh nêu ra là “Chệch hướng đường lối và chủ trương của Việt Tân” thì các ông Nguyễn Kim, Chủ tịch đảng, Nguyễn Trọng Việt, Ủy viên Trung ương đảng, Đặng Vũ Chấn,  Đại diện Việt Tân Bắc Mỹ đã chỉ trả lời lòng vòng và chung chung rằng  bác sĩ Trần Xuân Ninh và đảng Việt Tân bất đồng ý kiến về phương thức  hoạt động mà thôi, và phủ nhận lời cáo buộc rằng Ban lãnh đạo Việt Tân  đã đi chệch hướng, phản bội lại với chủ trương đấu tranh lật đổ CS giải  phóng Việt Nam theo sứ mệnh đầu tiên mà cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã vạch  ra.
Người ta cứ tưởng vì phải gấp rút họp  báo để chữa cháy, không kịp chuẩn bị để trả lời các câu hỏi nên các ông  Chủ tịch đảng Nguyễn Kim, Ủy viên Trung ương đảng bác sĩ Nguyễn Trọng  Việt và bác sĩ  Đặng Vũ Chấn, đại diện Việt Tân Bắc Mỹ đã phải lúng túng  trả lời quanh co, lòng vòng về chuyện bác sĩ Trần Xuân Ninh đã nói lòng  vòng về chuyện đảng VT đã đi chệch hướng, nhưng khi đọc bài “Tin Việt News phỏng vấn ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Việt Nam Canh Tân cách mạng Đảng về tình hình nội bộ đảng Việt Tân” người ta mới bật ngửa là cách nói lòng vòng là “chiến thuật” mà đảng Việt Tân áp dụng trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh!
Khi tuần báo Tin Việt News, tờ báo mà có người cho là tờ báo ngoại vi của đảng Việt Tân, đặt câu hỏi:
-Trong cuộc họp báo tại Nam California, bác sĩ Trần Xuân Ninh cho rằng đường lối của đảng Việt Tân hiện nay là “vừa tranh đấu chấm dứt chế độ VC, vừa canh tân đất nước” là chệch hướng. Vậy quý vị có chủ trương như vậy hay không?
thì ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư đảng Việt Tân, đã trả lời lòng vòng như sau:
-Không. Chúng tôi không chủ trương  như vậy. Như trên tôi đã nêu rõ chủ trương của đảng Việt Tân từ ngày  thành lập vào năm 1982 cho đến nay là đấu tranh chấm dứt ách độc tài  Việt Cộng rồi mới tiến hành canh tân đất nước. Sở dĩ như vậy là vì chúng  ta không thể nào canh tân hay xây dựng đất nước khi mà chế độ Cộng sản  Việt Nam còn cai trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, khi nói đến  canh tân, tôi muốn quảng diễn để quý vị cùng hiểu rõ chủ trương này của  đảng Việt Tân. Đó là chúng tôi chủ trương canh tân trên hai bình diện  canh tân con người và canh tân môi trường, xã hội. Dứt khoát là nỗ lực  canh tân môi trường, xã hội chỉ có thể làm hiệu quả sau khi chấm dứt chế  độ Việt Cộng. Nhưng vấn đề canh tân con người, đặc biệt là vấn đề nâng  cao dân trí để giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình, đồng  thời hiểu biết các giá trị về tự do dân chủ để tích cực tham gia đấu  tranh hiện nay rất cần thiết. Đây là lãnh vực mà đảng Việt Tân rất chú  trọng và dồn nhiều nỗ lực góp phần vào các biện pháp canh tân chọn lọc  liên quan đến canh tân tư tưởng người dân. 
Khi trả lời lòng vòng để chứng minh đảng  Việt Tân đã không đi chệch hướng, ông Lý Thái Hùng đã giấu đầu lòi đuôi  khi biện bạch là đảng Việt Tân chỉ đang làm chuyện canh tân con người (sic!)  khi đảng Việt Cộng còn thống trị đất nước; còn chuyện canh tân môi  trường, xã hội thì phải đợi chấm dứt chế độ độc tài VC. Cứ tạm cho là  như vậy đi, nhưng không biết ông Lý Thái Hùng sẽ trả lời như thế nào về  vấn đề ông Trương Kiên Định nêu ra  trong bài viết “Tại sao bác sĩ Trần Xuân Ninh họp báo?” là:
“… Nhưng từ khi công khai hóa  VNCTCMĐ, đảng này đã đưa ra những kế hoạch, công tác trong chiều hướng  khác hẳn. Trong chương trình hành động của đảng này, nỗ lực cải thiện  dân sinh cho người dân trong nước được đặt lên hàng ưu tiên. Đây đó,  đảng viên của VNCTCMĐ kêu gọi quần chúng hỗ trợ các chương trình xây cầu, đào giếng ở Việt Nam và xem đó là cách để chấm dứt chế độ Việt Cộng”.
Chẳng lẽ “các chương trình xây cầu, đào giếng ở Việt Nam” mà đảng Việt Tân kêu gọi cũng là… chuyện canh tân con người?
*
Cứ mỗi lần có chuyện động dao, động thớt  là “các ông (bà) cán lớn” của Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân  (hiện nay) lại tìm cách nói lòng vòng để chữa cháy!
Cách đây nhiều năm, khi dư luận lên  tiếng yêu cầu Mặt Trận xác nhận cái chết của cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh,  Chủ tịch của Mặt Trận thì “các ông (bà) cán lớn” lại tìm cách nói lòng  vòng là “Chủ tịch của chúng tôi vẫn còn đang sống và đang tiếp tục chiến đấu tại… quốc nội (sic!).”  Các ông (bà) cán lớn” của Mặt Trận còn giở trò bịp bợm là giả thư chúc  Tết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh từ quốc nội gửi ra chúc Tết đồng bào hải  ngoại! Bà doctor-to-be Trần Diệu Chân (lúc đó)  là phát ngôn viên Mặt Trận còn làm chuyện ác nhân, thất đức là “triệu  hương linh” của cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đứng tên kiện cô Đoan Trang và Tổng đài AM-1120 lên cơ quan FCC vì đã mở “Diễn đàn Công luận” tố cáo với đồng bào về những việc làm khuất tất của Mặt Trận.
Khi Đoàn thanh niên Phan Bội Châu thả chim bồ câu, chiếu những slide show lấy từ sách của Lệ Lý Hayslip để tuyên truyền cho VC trong Đêm Thắp Nến sau khi tên Việt gian Trần Trường, kẻ đã treo cờ máu và ảnh Hồ tặc, bị police Mỹ bắt thảy lên xe cây đưa ra tòa về tội sang băng lậu, bị phát giác, ông Hoàng Cơ Long và bà doctor-to-be Trần Diệu Chân của Mặt Trận đã yêu cầu nhà văn Nguyễn Việt Nữ bỏ  qua chuyện này, nhưng nhà văn Nguyễn Việt Nữ đã viết bài tố cáo khiến  đồng bào tỵ nạn ngày càng nhìn rõ bộ mặt làm lợi cho VC của MT!
Tiếp theo là chuyện MT lén lút phát lồng  đèn Trung Thu với “ảnh bộ đội cụ Hồ” đội nón cối mang dép râu, với câu  nói của Hồ Chí Minh: “Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến” trong  Hội Tết Trung Thu tại Houston. Bị Ban Đại diện Cộng đồng Houston phát  hiện, lên tiếng, MT lại tìm cách nói lòng vòng nào là câu nói “sặc mùi  Hồ tặc” là câu nói của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh, nào là chuyện mặt trăng  màu đỏ trong lồng đèn của MT chỉ là màu… cam…
Năm ngoái, khi bị dư luận tố cáo tổ chức  “Ngày Tự Do Việt Nam” để thay thế “Ngày Quốc hận 30-4″ để chạy tội cho  VC thì đảng VT lại tìm cách nói lòng vòng để biện bạch này nọ. Khi báo  chí đưa ra chuyện chính cô Lữ Anh Thư, Phụ tá Đặc Trách hậu duệ của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại cũng từ chối và cho biết mình không phải là Đồng Trưởng ban tổ chức “Ngày Tự Do Việt Nam” với ông Võ An Bình của đảng Việt Tân. Và cô Lữ Anh Thư cho biết nếu có ai trong Tập Thể CSVNCH/HN tham dự “Ngày Tự Do Việt Nam” là chỉ tham dự với tư cách cá nhân, chứ Tập Thể không chủ trương hay chấp nhận việc làm nói trên (sic!).
Những chuyện nói lòng vòng để chạy tội,  để chữa cháy của MT (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay) còn nhiều  lắm, không sao kể xiết!
Đọc câu hỏi của tuần báo Việt Weekly  (VW) số 08, phát hành ngày 16-2-2006 và câu trả lời lòng vòng của ông  Nguyễn Kim, Chủ tịch đảng Việt Tân mà ngán ngẫm!
Ký giả báo VW hỏi:
-Trong phần họp báo ngày hôm nay  liên quan đến ủy viên trung ương đảng Trần Xuân Ninh, có nhiều người bày  tỏ sự chưa thỏa mãn. Đảng Việt Tân có một quá trình hoạt động mà có  nhiều người nghi ngờ và không tin tưởng, nhất là việc không xác nhận cái  chết của ông Hoàng Cơ Minh. Vì vậy, đối với một cuộc họp báo như thế  này, nhưng mà cuối cùng lại không nói thẳng một cách hoàn toàn, bộc bạch  và nhìn nhận sự thật để bày tỏ sự trong sáng của mình trong việc trao  đổi với quần chúng. Các ông có nghĩ rằng có thể bồi đắp thêm ấn tượng bí  mật, mù mờ, không đáng tin tưởng, làm phương hại đến nỗ lực huy động  quần chúng của các ông hay không?
Ông Nguyễn Kim, Chủ tịch đảng Việt Tân đã trả lời lòng vòng không dính dáng gì đến câu hỏi như sau:
-Tôi giải thích như thế này, nếu mà đa số người tin rằng chúng tôi là xấu,  chúng tôi không tồn tại đến ngày hôm nay. Hoạt động của anh em trong  vòng hai mươi mấy năm, mặc dù chưa thay đổi được chế độ, nhưng mà anh em  là một trong những nhân tố nồng cốt ở hải ngoại để giữ vững cộng đồng, tiếp tục đấu tranh. Nếu tổ chức mà xấu như nhiều người nghĩ, chắc  chắn rằng chúng tôi không huy động được người lên D.C., biểu tình khắp  nơi. Thành ra, điều đó, tôi mong nhờ qua truyền thông, các anh có thể  cải sửa được hình ảnh một phần. Một điểm nữa, anh em Việt Tân huy động  được nhiều tuổi trẻ nhất. Tuổi trẻ hôm nay có trình độ để phân biệt được  tốt xấu.
Sở dĩ nói ông Chủ tịch đảng Việt Tân trả  lời lòng vòng và chẳng ra đầu đuôi làm sao cả, vì tự nhiên không ai  đánh mà ông Chủ tịch đảng Việt Tân lại khai đảng của ông ta là “tổ chức xấu như nhiều người nghĩ” và ông Chủ tịch đảng Việt Tân trước đó lại biện bạch là “nếu mà đa số người tin rằng chúng tôi là xấu, chúng tôi không tồn tại đến ngày hôm nay (sic)”. Lập luận như thế, ông Nguyễn Kim không sợ người ta đem đảng Việt Tân so sánh với đảng Việt Cộng, hay sao?!
Cần quái gì đảng Việt Tân phải tốt mới  huy động được người lên D.C và biểu tình khắp nơi. “Đại bản doanh” của  đảng Việt Tân ở Bắc California, há ông Nguyễn Kim không biết chỉ cần bỏ  tiền ra tổ chức đại nhạc hội free, mời đồng bào đi coi hát không phải  trả tiền lại được phát cho một ổ bánh mì thịt và một chai nước lọc là có  khối người tham dự, hay sao?! Thấy ông Chủ tịch đảng Việt Tân có khoe  Việt Tân “là một trong những nhân tố nồng cốt ở hải ngoại để giữ vững cộng đồng, tiếp tục đấu tranh”  bảo đảm nhiều người ôm bụng cười chết bỏ! Chẳng phải cộng đồng người  Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại những nơi đông đảo như Nam, Bắc  California, Houston, Texas bị chia 2, chia 3 Ban Đại diện Cộng đồng là  do Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay) đưa người vào phá  bĩnh để lũng đoạn, hay sao? Không nói đâu xa, chỉ xin nhắc lại chuyện  đảng Việt Tân đưa cán bộ cao cấp của mình là Phạm Đình Hùng tức Phạm Quốc Hùng len lỏi vào nắm chức Chủ tịch Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California, phối họp với Chính phủ Nguyễn Hữu Chánh thành lập một Ban Đại diện Cộng đồng thứ 2 có tên Ban Đại diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California. Sau đó, Phạm Quốc Hùng và Hoàng Thế Dân,  một cán bộ khác của đảng Việt Tân, đã toa rập để thực hiện việc kết hợp  2 Ban đại diện Cộng đồng làm một để dễ bề khống chế cộng đồng, nhưng âm  mưu này bất thành vì bị cộng đồng phát hiện. Phạm Quốc Hùng hiện nay  đang là Chủ tịch Hội Đồng Giám sát của Ban Đại diện Cộng đồng Người Việt  Bắc California do Hoàng Thế Dân làm chủ tịch. Thấy ông Chủ tịch đảng  Việt Tân khoe là đảng của ông huy động được nhiều tuổi trẻ mà ngán ngẫm!  Những người trẻ như Lữ Anh Thư, Mai Quốc Minh, Phụ tá  Hậu duệ của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN mà còn phải lên tiếng là đã bị “mắc  mưu” của đảng Việt Tân trong vụ tổ chức “Ngày Tự Do Việt Nam”. May mà  những “người già” như các ông Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Xuân Vinh, Lê Minh Đảo…  của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN chưa công khai lên tiếng là họ đã bị đảng  Việt Tân thành lập và giựt dây! Và ông nào cũng dẫy lên như đĩa phải vôi  khi bị gán ghép có dính líu tới Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân  (hiện nay). Không biết những người trẻ mà đảng Việt Tân huy động được,  theo lời khoe mẽ của ông Chủ tịch Nguyễn Kim, là những ai?
*
Trong cuộc họp báo tại khách sạn Mariott ngày 11 tháng 2 năm 2006, chắc là ký giả lè phè Lê Bình cũng “nực gà” về chuyện ba ông Nguyễn Kim, Nguyễn Trọng Việt, Đặng Vũ Chấn khoe mẽ và dạy dỗ báo chí, “giải thích quanh co như đang giảng bài trong một lớp học nội bộ của đảng viên Việt Tân” nên đã hỏi thẳng rằng: “Đảng  Việt Tân tự nhận là có công trong việc chống Cộng khắp nơi trên thế  giới từ Úc sang Mỹ, từ Âu sang Á v.v… Nào là chống Phan Văn Khải, nào là  chống Duyên dáng Việt Nam v.v…, nhưng tại sao lại để cho cán bộ Việt  Tân dắt một nữ Việt Cộng tai tiếng, đang hoạt động ngầm tại mặt trận hải  ngoại, đi dạo chơi và chụp hình với rất nhiều người trong Hội Tết  Fairgrounds ngay tại San Jose này?”
thì cả ba ông “cán lớn” của đảng Việt Tân cứ như là… gái ngồi phải cọc! Theo tuần báo Sàigòn USA thì “Khi hai tấm hình được đưa cho 3 diễn giả… nhưng cả 3 người đều không muốn nhận.”
Cũng theo báo này thì, “Trước đó, khi phóng viên Lê Phong của  báo Sàigòn USA hỏi về chuyện VT nhận là chống Cộng nhưng lại không hề  lên tiếng về vụ CSVN ngay tại San Francisco đã móc nối được một số Việt  kiều, thì bác sĩ Nguyễn Trọng Việt khuyên bảo mọi người không nên kết  luận vội gây chia rẽ, và phải đoàn kết để xây dựng cộng đồng. Đồng thời  ông cũng yêu cầu ngược lại rằng nếu có ai biết được những Việt kiều tiếp tay cho Việt Cộng, thì cho ông biết, vậy mà khi ông Lê Bình đưa hình ảnh của Việt Cộng được cán bộ Việt Tân đưa đón, thì ông lại tránh né.” (Sàigòn USA, số báo đã dẫn).
Thực ra, phóng viên Lê Phong, tức luật sư Nguyễn Tâm của  báo Sàigòn USA cũng không nên trách ông bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, Ủy  viên Trung ương đảng Việt Tân, đã tránh né chuyện ông ký giả Lê Bình đưa  ra bằng chứng, hình ảnh về chuyện đảng viên Việt Tân Hoàng Hồ đã dẫn cán bộ VC Huỳnh Tiểu Hương xâm  nhập cộng đồng qua Chợ Tết Fairgrounds. Biết đâu đó lại là chủ trương  “canh tân con người” của đảng Việt Tân – như ông Tổng Bí thư Lý Thái  Hùng đã trả lời ký giả Cao Sơn của tuần báo Tin Việt News (sic!).
Mấy ông Nguyễn Kim, Nguyễn Trọng Việt,  Đặng Vũ Chấn thì tránh né, không chịu nhận mấy tấm ảnh Việt Tân, Việt  Cộng “hoà hợp, hoà giải” với hai đảng viên Hoàng Hồ và Huỳnh Tiểu Hương,  nhưng ông Tổng Bí thư Lý Thái Hùng của đảng này thì lại có cách giải  quyết y chang cách giải quyết của cô Lữ Anh Thư, Phụ tá Hậu duệ của Tập  Thể Chiến Sĩ VNCH/HN, khi bị chất vấn về chuyện người của Tập Thể tham  gia “Ngày Tự Do Việt Nam” do đảng Việt Tân tổ chức. Không biết có phải  đạp phải… gót của cô Lữ Anh Thư hay không mà ông Lý Thái Hùng lại tuyên  bố chuyện đảng viên Việt Tân Hoàng Hồ dẫn đảng viên VC Huỳnh Tiểu Hương  vào Chợ Tết Faigrounds là chuyện cá nhân của ông đảng viên Hoàng Hồ chứ không có mắc mớ gì tới đảng Việt Tân (sic!).
Biết đâu mai kia mốt nọ mấy ông cán lớn  của đảng Việt Tân bắt tay, bắt chân với đảng Việt Cộng để “được” chia  bàn, chia ghế, bà Ủy viên Trung ương đảng Đặng Thanh Chi, phát ngôn viên của đảng, lại phát ngôn… rằng thì là đó là chuyện cá nhân của “mấy ảnh” chớ đâu có dính líu gì tới… “em” đâu!
Biết đâu, phải không?! Chuyện gì mà đảng Việt Tân không dám làm!   
*
Nói thẳng thì cũng không xong
Mà nói lòng vòng lại cũng chẳng tin!
Cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản khó quá!
 LÃO MÓC
Nguồn: Báo Tổ Quốc
 

