 
 Lý Liễu - Mới ra quân  trong vụ CHHV, công an CSVN đã thua ngay 3 chiêu đầu tiên. Lần này chính  quyền CSVN đã không tranh thủ được dư luận quần chúng, không hù dọa  được gia đình và không trấn áp được luật sư của nạn nhân. Ngay từ bây  giờ người ta đã thấy rằng sự hi sinh của tiến sĩ luật CHHV là không uổng  phí vì đã đưa cuộc đấu tranh trên mặt trận pháp lí lên một tầng cao  hơn. Trường hợp CHHV hội tụ các yếu tố thuận lợi nhất để vạch mặt cả một  hệ thống tư pháp bất công mà những nạn nhân khác đã phải gánh chịu.
Gần 5 tuần rồi mà dư luận ở trong và  ngoài nước vẫn xôn xao bàn tán về vụ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ (1) bị bắt  giam vào ngày 5 tháng 11 ở Sàigòn – trong một vụ dàn dựng bẩn thỉu cố  hữu của công an cộng sản. Các báo quốc doanh loan tin rằng ông Cù Huy Hà  Vũ (CHHV) bị công an phường bắt giữ trong một cuộc kiểm tra hành chánh  tại một khách sạn và đưa ra nhiều lí do khác nhau. Vì tội có quan hệ với  gái mãi dâm, ở chung phòng với một phụ nữ mà không có giấy kết hôn, ông  đã có vợ con và bà thì chưa từng kết hôn, bị phát hiện ở trong tư thế  rất riêng tư, trong phòng có 2 bao cao su đã sử dụng (sic!). Họ kể rằng  ông Vũ đã có thái độ bất hợp tác, không chịu khai báo và còn hành hung  công an. Còn người phụ nữ kia cũng bị tiết lộ là một luật sư ở Sàigòn  tên Hồ Lê Như Quỳnh (HLNQ). Họ còn cho in ra những tấm hình bị các trang  blog Việt Nam tố cáo là được cắt ghép cạo sửa bằng kĩ thuật photoshop.
Cả một guồng máy tuyên truyền khổng lồ  đã được huy động để tạo ra những hình ảnh xấu xa về một con người hung  hăng, vô đạo đức và không tôn trọng pháp luật. Chiến dịch này nhằm đánh  tan tành thanh danh của người con của thi sĩ Cù Huy Cận, một tiến sĩ  luật đang cùng mở với vợ một văn phòng luật sư nổi tiếng ở Hà Nội, một  chiến sĩ dân chủ nổi tiếng kiên cường qua các vụ kiện thủ tướng Nguyễn  Tấn Dũng về việc cho phép Trung Quốc khai thác Bauxít ở Tây nguyên và  lệnh cấm làm đơn khiếu kiện tập thể (2). Tuy có bắt giam được ông CHHV  nhưng lần này chính quyền CSVN đã gặp phải sức phản kháng mạnh chưa từng  thấy từ phía báo chí, gia đình và luật sư.
Truyền thông còn chút lương tri
Điều làm dư luận ngạc nhiên là một số  báo chí quốc doanh đã không còn ngoan ngoãn dễ bảo như bình thường.  Không biết vì sao mà một số tờ báo tương đối cấp tiến ở trong nước đã  không tuân theo kế hoạch thông tin một chiều của công an. Sau phút bối  rối đầu tiên các tờ báo như VietnamNet, VietnamExpress, Tuổi Trẻ, Thanh  Niên,… đã bắt đầu đưa vào bài viết của mình những cái mà họ gọi là nguồn  tin riêng bên cạnh những tin do công an cung cấp. Những thông tin mở  rộng và trái chiều này đã tạo cho độc giả nghi ngờ về những hành động  nghịch lí của công an. Tại sao trong một vụ bắt gái điếm mà công an phải  kiểm tra máy tính xách tay? Tại sao một người mắc tội chơi gái, là loại  vi phạm hành chính nhỏ, lại không bị giữ ở phường mà ở bộ công an? Tại  sao ngay sau đó nhà riêng và văn phòng luật sư của ông CHHV ở Hà Nội lại  bị công an đột nhập bất hợp pháp để khám xét và tịch thu máy tính cùng  hồ sơ? Người có một chút trí khôn sẽ nhìn thấy rằng đây là một vụ dàn  dựng để bắt người có hoạt động đối kháng chính trị. Nhưng tại sao lại  làm vụng về như vậy? Tại sao phải bày thêm cái trò ti tiện ở khách sạn  khi đã nhất quyết ghép tội chính trị, tội xâm phạm an ninh quốc gia cho  ông CHHV? Câu trả lời rất đơn giản. Trước nay công an Việt Nam luôn muốn  bôi bẩn thanh danh những người chống chế độ và thường xuyên vụng về  trong các vụ án chính trị nhưng không có tờ báo nhà nước nào dám phanh  phui. Nhưng lần này kế hoạch truyền thông của công an CSVN đã bị một số  tờ báo phá vỡ bằng cách tạo diễn đàn cho cả phía bị hại lên tiếng. Những  thông tin ngoài luồng này đã làm cho dư luận thêm công phẫn về sự lộng  quyền và bẩn thỉu của giới công an.
Gia đình đồng lòng bảo vệ chồng con
Ngay từ đầu gia đình của nạn nhân CHHV  đã tỏ ra không khiếp nhược và không hoang mang. Họ tìm cách lên tiếng  trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở trong và ngoài nước. Thí  dụ ngay từ đầu ông Cù Huy Chữ, chú của nạn nhân, đã xuất đầu lộ diện để  tố cáo với truyền thông quốc tế về việc công an dàn dựng bắt người trái  phép. Ông Chữ là người từng làm việc trong Ban Tuyên huấn Trung ương  Đảng và là cựu giáo sư của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nên  công an sẽ không dễ vu cáo là ông tố điêu chế độ.  
Rồi một ông chú khác  là Cù Huy Thước, 86 tuổi đời và 61 tuổi đảng, đã thay mặt dòng họ Cù Huy  để tố cáo việc bắt giữ trái pháp luật và đòi công an phải cho biết nơi  giam cháu ông. Rồi một bà em dâu của thi sĩ Xuân Diệu cũng đứng lên đòi  báo Anh ninh Thế giới phải xin lỗi và đính chính về việc họ nói xấu cháu  bà mạo danh việc thừa kế tài sản của Xuân Diệu. 
Nhưng nổi bật hơn hết  là bà vợ của CHHV, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà. Bà Hà đã can đảm, bình  tĩnh và đem tất cả kinh nghiệm luật sư ra đối phó với công an. Ngay ngày  đầu tiên bà đã lên tiếng tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước hành  vi khám nhà bất hợp pháp của công an; Ngày thứ 2 bà mời một luật sư làm  đại diện cho chồng và chính bà làm đơn xin bảo lãnh cho chồng; Ngày thứ 3  bà làm đơn xin làm luật sư cho chồng; Ngày thứ 5 bà làm đơn tố cáo công  an bắt người và khám nhà trái phép; Ngày thứ 13 bà lại làm đơn xin cấp  giấy bào chữa; Ngày thứ 16 bà làm đơn tố cáo công an chưa chịu cấp giấy  bào chữa cho luật sư; Ngày thứ 18 bà lại làm đơn xin cấp giấy bào chữa;  Ngày thứ 19 bà làm đơn tố cáo công an khám xét bất hợp pháp phòng khách  sạn của chồng bà và xin trả lại tài sản bị tịch thu. Ngày thứ 30 bà lại  làm đơn tố cáo các vi phạm và đồng thời yêu cầu đình chỉ điều tra, hủy  bỏ lệnh khởi tố và trả tự do cho chồng bà. Khác với các bà vợ khác  thường không để ý đến những việc làm của chồng, bà Hà là người chia xẻ  lí tưởng của chồng, đặc biệt trong những vụ bảo vệ dân oan, người viết  blog trên mạng internet và giáo dân công giáo. Cho nên kế hoạch li gián  và gây khiếp sợ cho gia đình CHHV đã hoàn toàn thất bại. Ngược lại nó đã  làm cho gia đình nạn nhân thêm đoàn kết để chống lại một sự bất công  quá hiển nhiên.
Đấu tranh pháp lí không khoan nhượng
Một ngày sau khi CHHV bị bắt, vợ ông đã  mời được luật sư tiến sĩ Trần Đình Triển (3) và ông này đã làm ngay mọi  thủ tục cần thiết với bộ công an. Dù không được bộ công an chấp nhận thì  đây vẫn là một hành động cho thấy sự không khoan nhượng từ phút đầu về  mặt pháp lý. Luật sư Triển đã vào Sàigòn để gặp người đàn bà tên HLNQ.  Bà HLNQ cho biết bà là bạn và hôm ấy đến gặp CHHV để bàn công việc. Luật  sư Triển đã nhận làm đại diện cho bà ta trong vụ kiện các tờ báo đã  đăng tin và những cơ quan chính quyền đã cung cấp thông tin làm ô uế  thanh danh của bà. Trận địa phụ này sẽ phanh phui hành vi nhơ nhớp của  công an. Mười ngày sau khi bị bắt, chính ông CHHV cũng đã gửi ra ngoài  đơn mời đích danh vợ và luật sư Trần Đình Triển làm luật sư bào chữa.  CHHV cũng ủy nhiệm cho vợ mời thêm những luật sư khác để gây thanh thế.  CHHV yêu cầu các luật sư vào tù gặp ông để trực tiếp lấy lời khai. Trong  vụ này người ta thấy phía ông CHHV rất ý thức tầm quan trọng của việc  tiếp xúc với tù nhân. Từ trước đến nay công an CSVN không cho thân nhân  và luật sư tiếp xúc với bị cáo trong thời gian thẩm vấn để dễ bề khủng  bố tinh thần của họ. Các luật sư cũng đành chấp nhận tình trạng o ép này  vì không muốn gây căng thẳng với công an. Lần này thái độ quyết liệt  của phía luật sư của CHHV sẽ đẩy công an vào thế kẹt. Nếu công an từ  chối không cho các luật sư tham gia tố tụng ngay từ đầu thì luật sư sẽ  thu được nhiều bằng chứng cụ thể về sự vi phạm. Những chứng cớ này có  thể được dùng trong việc khiếu nại trước những cơ quan nhân quyền của  LHQ.
Mới ra quân trong vụ CHHV, công an CSVN  đã thua ngay 3 chiêu đầu tiên. Lần này chính quyền CSVN đã không tranh  thủ được dư luận quần chúng, không hù dọa được gia đình và không trấn áp  được luật sư của nạn nhân. Ngay từ bây giờ người ta đã thấy rằng sự hi  sinh của tiến sĩ luật CHHV là không uổng phí vì đã đưa cuộc đấu tranh  trên mặt trận pháp lí lên một tầng cao hơn. Trường hợp CHHV hội tụ các  yếu tố thuận lợi nhất để vạch mặt cả một hệ thống tư pháp bất công mà  những nạn nhân khác đã phải gánh chịu. Cá nhân CHHV biết luật, thiết tha  bảo vệ công lí và là con người đảm lược; Vợ ông là một luật sư có nhiều  kinh nghiệm pháp đình; Luật sư của ông là một người bạn thân dám hi  sinh vì công lí; Vây cánh chính trị của cá nhân và gia đình ông rất lớn;  Và ông được dư luận ủng hộ tận tình. Với những lợi thế này, vụ bắt giữ  ông sẽ không dễ giải quyết trong bối cảnh tranh chấp của các phe cánh  trước kì Đại hội Đảng của đảng CSVN. Vụ CHHV sẽ còn hứa hẹn nhiều pha li  kì và hấp dẫn!
Lý Liễu
15/12/2010
 .............................................
(1) CHHV là con của Cù Huy Cận, một cựu  bộ trưởng dưới thời Hồ Chí Minh, và là cháu, con nuôi cũng như là người  thừa kế của Xuân Diệu. Cù Huy Cận và Xuân Diệu là những nhà thơ tiền  chiến nổi tiếng và công thần trong chế độ CSVN. CHHV có bằng tiến sĩ  luật, bằng thạc sĩ văn chương ở Sorbonne và bằng cử nhân hành chánh công  quyền ở Pháp. CHHV làm việc ở bộ ngoại giao Hà Nội cho đến năm 2009.  CHHV không phải là luật sư thực thụ như nhiều người lầm tưởng khi thấy  ông cùng với vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà mở văn phòng luật sư CHHV  ở Hà Nội.
(2) Trước khi ông bị bắt, văn phòng luật  CHHV đã đứng đơn kiện tòa án nhân dân Cẩm Lệ về tội không cấp giấy  chứng nhận bào chữa các luật sư của văn phòng CHHV trong vụ xử các giáo  dân công giáo ở Cồn Dầu. Từ nhiều năm nay CHHV là cố vấn pháp luật cho  trang web Bauxít, nơi tập trung nhiều trí thức, đảng viên và cựu tướng  lãnh bất mãn với chế độ. Trang Bauxít là một trong số những trang web có  số lượng độc giả cao nhất Việt Nam. Về mặt chính trị, CHHV đòi thực  hiện dân chủ, đòi đa đảng, bỏ điều 4 Hiến pháp, kêu gọi lập bia ghi ơn  những chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ Trường Sa-Hoàng Sa  trong đó có những chiến sĩ hải quân VNCH, đòi chấm dứt thù hận chiến  tranh và thực hiện chính sách hòa giải thực sự.
(3) Luật sư Trần Đình Triển là một luật  sư có nhiều kinh nghiệm đấu tranh chống bất công và nổi tiếng trong vụ  bảo vệ cho các nữ sinh vị thành niên bị một tên hiệu trưởng môi giới mãi  dâm cho tên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang.
Nguồn: Việt Nam Đi Tới
http://www.shcd.de/nhan%20dinh/2010/nhandinh1012.html
 
