"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 16. Dezember 2011

Cháy lớn tòa tháp đôi ở trung tâm Hà Nội

Hình ảnh đám cháy được đưa lên mạng internet
Cột khói đen khổng lồ có thể nhìn thấy từ nhiều nơi trong thành phố
Chiều thứ Năm 15/12, tại tòa nhà của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ở trung tâm Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Được biết đám cháy bùng lên vào khoảng sau 4 giờ chiều, gần giờ tan tầm.

Cột khói đen bốc lên từ tòa nhà cao tầng trên phố Cửa Bắc, có thể nhìn thấy từ nhiều nơi trong thành phố.

Theo một số nhân chứng, mùi cháy khét có thể nhận thấy từ nơi cách địa điểm hỏa hoạn rất xa.
Đây là công trình đang xây của EVN, sắp sửa hoàn tất.

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy của Hà Nội đã điều nhiều xe cứu hỏa và nhân viên tới hiện trường.
Nguyên nhân đầu tiên được phỏng đoán có thể là chập điện tại tầng hầm hoặc tầng trệt. Có nguồn tin nói cháy là vì do nổ bình gas.

Hiện chưa rõ có thiệt hại gì về người hay không.

Mắc kẹt bên trong

"Khi nghe có cháy, tôi vội vứt hết dụng cụ để chạy ra ngoài. Rất may là tôi thoát kịp vì ngay sau đó lửa bùng cháy rất nhanh." Nhân chứng tên Nam
Báo Bấm VnExpress đưa tin 'hàng chục công nhân làm việc trên các tầng vẫn mắc kẹt bên trong'.
Trời Hà Nội được nói đã dần tối, và các công nhân trên các tầng cao của tòa nhà dùng đèn pin để đánh tín hiệu kêu cứu.
Trạm điện gần tòa nhà bị nổ nên không có điện chiếu sáng trong khu vực.

Lúc này cũng là giờ tan tầm nên cảnh sát giao thông phải can thiệp để chặn các ngả đường cho xe cứu hỏa hoạt động.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay ông đã chứng kiến 5 người được cứu chuyển ra ngoài. Có hai người mang dấu hiệu ngạt khói.

Nhân chứng khác nói với Bấm Đài Tiếng nói Việt Nam: "Tôi làm việc dưới tầng hai của tầng hầm.
"Khi nghe có cháy, tôi vội vứt hết dụng cụ để chạy ra ngoài. Rất may là tôi thoát kịp vì ngay sau đó lửa bùng cháy rất nhanh," nhân chứng tên Nam nói.

Vào lúc 7 giờ tối, giới chức cho hay còn chừng 20 người kẹt bên trong, ở tầng cao.

Tới 8 giờ 45 phút tối, trang tin Bấm Dân Trí nói khói trong tòa nhà đã "giảm hẳn" và lực lượng cứu hộ đã có thể vào tòa nhà bằng cửa thoát hiểm để tìm kiếm những người còn kẹt lại. 

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút, Dân Trí nói lực lượng đặc công đã hỗ trợ lính cứu hỏa đưa được khoảng 20 người bị kẹt ra khỏi tòa tháp đôi.

Tòa nhà của tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm hai tháp, một 29 và một 33 tầng.
Hiện đang xây dựng, tòa nhà này sau sẽ trở thành văn phòng làm việc chính của EVN.

Các bài liên quan