"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 13. Dezember 2011

Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý ...

Năm 1975, sau khi miền Nam Việt Nam Tự Do bị Mỹ bỏ rơi và bị CSVN cưỡng chiếm bằng vũ lực, hầu như gọi là "tiếp thu" do thế lực và viện trợ quân sự dồi dào của Trung Cộng và Nga Sô.

VNCH sụp đổ và trời đất trở nên "u ám" khi hơn 1 triệu người đã vội vã bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện, phi cơ, tàu lớn, tàu nhỏ, bất chấp hiểm nguy, kéo nhau ra khơi.... Những người lính, những sĩ quan còn ở lại chiến đấu, một số quyết định chống cự đến viên đạn cuối cùng và tuẩn tiết một cách anh dũng, để trở thành những anh hùng của lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Chết vì nước, chết vì quê huơng, chết vì Tự do của dân tộc, và nhất định không đầu hàng CSVN.


Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đành buôn súng theo lệnh của Dương văn Minh... Nước Việt Nam được thống nhất, người VN mong có Hòa Bình, chiến tranh đã chấm dứt, và người dân miền Nam sẽ không còn nghe tiếng pháo kích của CSVN nữa...


Nhưng than ôi! Ngày 30 tháng tư, lại là ngày tan thuơng nhất cho dân tộc Việt Nam. Nó đã đánh dấu cho một chế độ nô lệ mới do đảng CSVN thống trị. Chế độ CSVN này thật "độc tài", thật ác độc, tàn ác với đồng bào Việt Nam nhưng lại tốt với Tầu, một chế độ theo kiểu thực dân Tầu, hay còn gọi là "thái thú Tầu" do đảng CS Tầu chi phối, và ra chỉ đạo để đảng CSVN quỳ gối, nhận chỉ đạo và thi hành chính sách tiêu diệt tôn giáo, và đồng hóa dân Việt như chúng ta đã thấy trong những năm gần đây.


Chế độ CSVN là một chế độ đầy "tội ác" và không có nhân quyền, không có "Nhà Tù", nhưng chỉ có những trại "tập trung nhỏ", và những trại giam "Cải Tạo", nô lệ, khủng bố tinh thần, trả thù, đấu tố lẫn nhau, và chụp mũ một cách qui mô của người CS....

Ai nói là Việt Nam không có trại tù là một người thiếu hiểu biết. Những Sĩ Quan, những quân nhân, những người bị bắt tại trận thì bị gọi là "Tù Nhân", còn người đi trình diện thì bị giam vào những trại "Cải Tạo". Tù nhân thì bị đối xữ khắc khe hơn, vì họ bất khuất không chịu phục. Nhưng Tù "Cải Tạo" cũng không kém, họ cũng phản đối và cuối cùng một số đã không trở về với gia đình, vì bị hành hạ đến chết.


Nói chung, hơn 800,000 người đã đi học tập "cải tạo". Họ phải sống, phải ở tù, phải nhẫn nhục, để hy vọng gia đình họ không bị CSVN khủng bố và trả thù, và họ mong được về với gia đình. Họ phải đi lấp hố bom, hố đạn ỏ trong rừng. Họ phải đi đốn những thân cây trên đồi và khiên về trại mỗi ngày và để các ngọn đồi trơ trọi làm chứng nhân...Nhưng tất cả đều lầm.... Chế độ CSVN do đảng CSVN lãnh đạo đã tịch thu tài sản của gia đình họ, đẩy gia đình họ vào các vùng "Kinh Tế Mới", con cháu họ bị ghi vào sổ đen, sổ đỏ, không được đi làm, không được đi học, và bị gắn vào tội "Ngụy quân, ngụy quyền", cũng như chính họ. Chuyện buồn cười hơn nữa, là thành phần "Hòa hợp hòa giải dân tộc" cũng đi học tập "cải tạo" hết.


Phải, sau ngày 30 tháng tư, miền Nam VN đã biến thành một nhà tù khổng lồ với 17 triệu dân. Hơn thế nữa mà phải nói bây giơ là 90 triệu dân đang làm nô lệ cho chế độ CSVN. Người CSVN đã chứng tỏ cho dân miền Nam biết,  Xã hội chủ nghĩa VN, cái gì cũng có: "tủ lạnh" và "TV" thì chạy đầy đường, gạo rất quý, nên đảng phải bắt dân vào "hộ khẩu", mua gạo, mua đường phải xắp hàng mua mới được đấy nhé. Đảng thuơng dân nên cứ để "bộ đội" vào nhà ở chung với dân, và bảo vệ dân đó nhé. Hơn nữa, đảng lúc nào cũng tiếp kiệm ngân sách nên cứ mượn tần dưới để làm "Trụ sở" hay văn phòng "quản lý" để giúp đở nhân dân, rồi cuối cùng chiếm đoạt luôn tài sản của dân, và đẩy dân đi vùng kinh tế mới.


Có thể chúng ta không quên được nhưng bài thơ truyền miệng thời đó khi tên những tên đường bị đổi tên.

              "Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý,
               Đồng khởi lên rồi mất Tự Do"

và tiếng nói uất hờn của tuổi trẻ:

              "Đôi dép râu đạp tan đời tuổi trẻ
               Nón Tai Bèo phủ kín cả tương lai"

và tiếng nói uất hờn của nhửng người vợ trẻ khi chồng phải đi học tập "Cải Tạo", và có những người đã đi, và đi mãi không về:

             "Bao năm chinh chiến Ta gần gũi
              Nay cảnh thanh bình sao biệt ly"

Đối với CSVN, cái lầm của chúng ta là buôn súng, nhưng cũng chưa muộn.. để phải cầm lại súng để bảo vệ quê huơng và tiêu diệt CSVN. Ngày hôm nay, chế độ CSVN đã hiện hình là một chế độ "ngụy quân, ngụy quyền CSVN".... Đồng bào đã biết, người dân đã nhìn thấy một chế độ thực dân Tầu. Đảng CSVN đã hiện hình thành một đảng cướp "dùng chủ nghĩa ngoại bang Tầu" để bắt hơn 300 ngàn dân làm nô lệ trong các trại "Cải Tạo", làm việc 7 ngày đêm để sản xuất dụng cụ cho bọn Tầu Đài Loan, Tầu Trung Cộng qua hệ thống công an. Chuyện lạ là Quốc Tế đã phải lên tiếng để chỉ trích, chư có ông Thứ Trưởng, Bộ Trưởng, hay Thủ Tướng nào mà để ý đến nổi thống khổ của dân Việt đâu.


Mà đảng CSVN đâu có ngu đâu, "Thả hết tù cải tạo về thì lấy ai mà sản xuất và làm việc không công cho chế độ bóc lột lao động, và nô lệ của đảng CSVN???? Đó là chính sách khoan hồng của đảng mà. Ha! Ha! HA! Ai mà dám nói thì đảng sẽ cho công an đến nói chuyện ban đêm để giải thích cho mà nghe đó, nếu nói không nghe thì đảng sẽ cho đi học khóa  "chỉnh huấn tư tưởng" trong các trại "cải tạo" thì sẽ hiểu biết chính sánh khoan hồng của đảng ngay... Ha! Ha!Ha!...


Đảng CSVN dùng công an để bảo vệ dân Tầu, bắt những người yêu nước chống Tầu, chống chủ nghĩa buôn dân làm nô lệ, chống bán nước cho Tầu như "Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Bùi thị Minh Hằng, Lê thị Công Nhân. Cái bọn "Phản động" yêu nước này dám nói và lại chưởi đảng là đã dâng Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, dãy núi Lão Sơn, Vịnh Bắc Bộ, và biển đông cho Tầu, và lại cho 1,5 triệu dân Tầu di cư sang Việt Nam, và lại xây tô giới Tầu cho dân Tầu ở mới chết chứ...


Đảng CSVN, lãnh đạo rất sáng suốt, vì tổ tiên của đảng thuộc loài khỉ đột, nên đảng không có biết đạo là gì, ai mà theo đạo Phật, đạo tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Công giáo, đạo Hòa Hảo, đạo Hồi, thì đảng ghét lắm, vì các đạo này dạy con ngườI quá thánh thiện, yêu tổ quốc Viêt Nam, nhất tâm bảo vệ lãnh thổ VN, chứ họ không theo đảng để bán nước cho Hán Man như đảng đang làm, nên đảng nhất tâm phải tiêu diệt đạo giáo. Có như vậy đảng CSVN mới có công là đã biến lá cờ Tầu có 4 sao thành 5 sao cho đẹp mặt ấy mà....Đảng CSVN rất yêu Tầu, à không, đảng không được phép gọi là Tầu vì sợ phạm húy, mà phải gọi là tuân theo chỉ đạo của Tầu đấy nhé....


Ngày nay đảng rất thông minh và lãnh đạo rất sáng suốt. Công việc làm ở trong nước, thì có dân Tầu làm việc. Còn nhân dân, thì đảng cho đi đăng ký đi "Lao động nước ngoài làm nô lệ" trong các "tổ hợp lao động quốc tế" do Tầu Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Mã Lai, Thái Lan, Sudan, Lybia, Nga, các nước Đông Âu,.....Quên còn đi làm đẻ con dùm hay còn gọi là xưởng đẻ ở Thái Lan nữa chứ, Ồ còn làm dâu VN còn trinh, chỉ cần có 1000 đô là các ông Tầu, ông Đại Hàn có thể mua ngay một cô dâu VN thật xinh về làm vợ...

Đồng bào ơi! đằng nào cũng chết. Hãy vùng lên đánh đổ "Ngụy quân ngụy quyền CSVN". Hãy giải thoát quê huơng thoát khỏi chế độ thực dân Tầu. Hãy noi gương Lybia, đó là con đường giải thóat duy nhất cho dân tộc Việt Nam...... hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi......