"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 10. März 2011

LẠM PHÁT PHI MÃ TRONG NƯỚC

Từ mấy ngày nay , Nhân dân cả nước, hể bước chân ra đường, vào quán, vào xí nghiệp, vào công sở hay đi đến bất cứ nơi đâu ... cũng thấy toàn cả người nói chuyện tăng giá. Mới mấy ngày trước đây giá một phòng trọ với diện tích 9 m2 từ 9 trăm ngàn / tháng nay tăng lên thành 1 triệu 2 / tháng; Một chai dầu ăn loại 2 lít từ 75 ngàn tăng thêm 5 ngàn thanh` ra 80 ngàn đồng; Một thùng mì tôm 30 gói  từ 85 ngàn nay lên giá 95 ngàn / thùng ... Tất cả mọi mặt hàng đều tăng vùn vụt , trung bình mỗi mặt hàng tăng từ 10 - 15 %.

Không chỉ dừng lại ở các mặt hàng  thực phẩm , các mặt hàng về nhiên liệu cũng chạy đua theo, như than đốt, ga, xăng dầu ... Một bình ga trọng lượng 12 kg từ 305 - 315 ngàn / bình , hiện nay lên tới 330 - 350 ngàn / bình . Vật liệu xây cất như sắt , thép đã tăng đến chóng mặt nhưng nay vẫn còn tiếp tục tăng thêm nữa từ 13,500 đồng / 1 kg lên 16,000 ngàn, rồi 16,500 đồng/1 kg . Giá điện đã tăng nay lại tiếp tục tăng và kéo theo không biết bao nhiêu dịch vụ khác bắt buộc phải  "ăn theo" rất "vô tư" như Internet hay Karaoke ( Karaoke từ 50 ngàn đồng / giờ hát nay đã 75 ngàn / giờ hát, có nhiều quán còn tăng đến 80 - 90 ngàn / giờ hát ) .

Nỗi ưu tư về vật giá hiện rõ trên khuôn mặt của dân nghèo . Cơn bão giá đã tràn về nông thôn , tại các chợ nhỏ , đại lý nhỏ ở nông thôn giá cả mọi mặt hàng đều nhất loạt tăng lên đến chóng cả mặt, ngất ngư, ngộp thở, nhưng may chưa ... chết. Giá 1 kg thịt heo nạc tăng từ 85 ngàn  lên 95 ngàn, thịt ba chỉ 60 lên 70 ngàn / kg, thịt bò từ 130 lên 150 ngàn / kg, 1 hộp cơm từ 10 ngàn nay lên 20 ngàn đồng/hộp (khiến cho đời sống của Sinh viên từ quê lên tỉnh học vốn đã chật vật càng thêm khốn đốn , khổ sở hơn nữa).

Ngày 11 tháng 2 năm 2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá mới từ mức 18,932  đong/US lên 20,693/ US. Nhà nước vừa mới phá giá đồng tiền VN xuống thêm 8% đây là lần thứ 3 phá giá trong vòng 12 tháng. Và đây là lần thứ 6 phá giá kể từ hơn 2 năm trở lại đây.

Tỷ giá đồng US so với đồng tiền VN , tang lãi suất và giá xăng quy tụ vào một điểm là "lạm phát phi mã". Trong  tuần rồi , giá xăng đã tăng vọt lên hơn 17% ( gần 20,000 / 1 lít ) . Giá diesel tăng 24% ( lên hơn 18 ,000 đồng / lít ) . Giá xăng lên là một phần trong cảnh vật giá leo thang tức là lạm phát . Không ai tin rằng mức lạm phát sẽ dừng chân ở vị trí 12% . Ðồng US lên giá sẽ thúc lạm phát lên cao nữa . Vì mọi thứ hàng nhập cảng , khi mua phải trả bằng US , sẽ đắt hơn khi tính ra tiền VN . Giá xăng dầu lên sẽ khiến cho tất cả những thứ hàng hóa và dịch vụ cần đến xăng dầu phải tăng giá theo ( không có món hàng nào mà không cần chuyên chở bằng tàu , xe ) . Trước tình hình lạm phát đe dọa đó , Ngân hàng Nhà nước phải cho tăng lãi xuất nhiều lần để giảm bớt số lượng tiền lưu hành . Việt Nam đang lâm vào thế bí , là phải lo lạm phát phi ma~trong lúc lãi xuất đang le^n rất cao.

Tại sao VN có lạm phát? Vì tiền đổ ra nhiều quá mà  sản xuất hàng hóa không tăng theo . Thử nhìn lại cơ cấu xuất khẩu của VN , chúng ta thấy chủ yếu dựa vào xuất khẩu  thô tài nguyên khoáng sản , thủy hải sản chế biến , hàng tiểu thủ công nghiệp , những mặt hàng gia công ... Còn những mặt hàng có hàm lượng kỷ thuật cao thì thuộc về các tập đoàn Mỹ , Nhật , Ðài Loan, Ðại Hàn ...Trong khi đó tài nguyên thiên nhiên như dầu thô , than đá , khoáng sản, nông sản , thủy sản ... đã đến mức cạn kiệt.  

Tại sao đổ tiền ra nhiều như vậy? Vì các Ngân Hàng Nhà Nước đưa tiền cho các Xí nghiệp Nhà Nước tho ha hồ tiêu xài . Trong năm 2010  số tiền do các Ngân Hàng Nhà Nước cho vay đã tăng thêm 28% , lên tới con số vay nợ lớn bằng 140% tổng sản lượng nội địa (GDP). Hiện nay mỗi năm VN phải dùng 30% của tổng sản lượng nội địa chỉ để trả tiền lãi và trả góp vốn các món nợ vay nước ngoài, tức là đem tài sản cả nước ra làm vật thế chấp.