"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 17. August 2010

Thánh địa Lourdes (Lộ Đức) bị đe dọa đánh bom, hàng ngàn người hành hương sơ tán

Hàng năm cộng đồng nhỏ bé ở Lourdes tiếp đón đến 6 triệu người hành hương. Hình: Wikimedia Commons - Milorad Pavlek

Chủ nhật, 15 tháng 8 2010 - Cảnh sát Pháp hôm Chủ nhật sơ tán hàng ngàn người hành hương ra khỏi một đền thờ Công giáo ở Lourdes thuộc vùng tây-nam nước Pháp, sau khi địa điểm này bị đe dọa đánh bom.

Cảnh sát ra lệnh sơ tán sau khi một người gọi điện thoại nói rằng 4 quả bom sẽ phát nổ tại ngôi đền này.

Nhà chức trách cho biết các đội gỡ bom không tìm thấy chất nổ, và 30. 000 người hành hương được phép quay trở lại đền thờ, để tưởng niệm một sự cố trong Kinh Thánh, theo đó Đức Bà Đồng Trinh lên trời.

Ngày 15 tháng 8 là một ngày linh thiêng đối với người Công giáo, trong ngày này, đông đảo người hành hương kéo nhau đến Lourdes, một địa điểm nổi tiếng là đã chữa lành nhiều người.

Những người bệnh tắm nước suối tại đền thờ, hàng ngàn người cho rằng họ đã khỏi bệnh tại địa điểm linh thiêng này.

Lourdes là một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất đối với giáo dân Công giáo tại Châu Âu từ năm 1858. Đó là năm một thiếu nữ 14 tuổi con nhà nghèo, tên Bernadette Soubirous nói cô đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra tại đây.

Giáo hội Công giáo sau này đã phong thánh cho Bernadette.

Hàng năm, cộng đồng nhỏ bé ở Lourdes tiếp đón đến 6 triệu người hành hương.

Nguồn: http://www1.voanews.com/vietnamese/news/france-bomb-scare-8-15-10-100727354.html