Nguyên Huy/Người Việt
Sáng hôm qua Thứ Bẩy, 6 tháng 11, tại  phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, ban tổ chức Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn  Anh, người Thương Binh VNCH” kỳ 4 diễn ra tại Nam California vào ngày 1  tháng 8 năm 2010, đã mở cuộc họp báo để công bố kết quả tài chánh quyên  góp được qua đại nhạc hội này để cứu trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ  VNCH.
Theo Bản Tổng Kết được phân phối cho báo chí cho biết, về phần thu  tổng cộng được 828,040.57 Mỹ Kim, chi hết 55,000.57 Mỹ Kim còn lại là  773,040.00 được chuyển tới 7,200 Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH đang  trong tình trạng cần được cứu giúp.
Cựu nữ trung tá QLVNCH, hội trưởng Hội H.O. cũng là trưởng ban tổ  chức đã tường trình chi tiết các phần thu và chi. Sở dĩ phải mất một  thời gian khá dài sau đại nhạc hội mới công bố được kết quả vì sau khi  đại nhạc hội chấm dứt, Ðài SBTN-TV, một thành phần trong Ban Tổ Chức đã  cho chiếu liên tục chương trình ngày đại nhạc hội và kêu gọi đồng hương  khắp nơi tiếp tục đóng góp cứu trợ cho đến tận 31 tháng 10 mới đóng quĩ.  Phần đóng góp này của đài SBTN đã khiến cho quĩ tăng lên thêm được  313,041.08 Mỹ kim nữa.
Cũng trong dịp này, cựu nữ Trung Tá Hạnh Nhơn đã thay mặt anh chị em  trong Hội H.O. cũng như ban tổ chức gồm Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tổng Hội  Sinh Viên VN Nam Cali, Ðài Truyền Hình SBTN, Trung Tâm Asia, hãng điện  thoại V.247... bày tỏ những cố gắng tận tình của mọi người, chỉ mong sao  đại nhạc hội thu được kết quả tốt đẹp để cứu trợ anh em TPB và Quả Phụ  VNCH. Chị Hạnh Nhơn cho biết tất cả các thành viên trong Ban Tổ Chức đã  phối hợp với nhau thật tốt đẹp từ tổ chức, trình diễn cho đến quyên góp,  tổng kết để có được kết quả mà nhiều người không ngờ là đạt tới con số  trên 800 ngàn trong lúc kinh tế Hoa Kỳ chưa phục hồi.
Các đại diện của liên hội và đài SBTN, Tổng Hội Sinh Viên cũng lên  trình bày nỗ lực của mình trong công việc chung này. Theo ông Phan Tấn  Ngưu thuộc Liên hội Cựu Chiến Sĩ thì những nỗ lực này không phải là công  trạng mà là bổn phận của tất cả chúng ta, nhất là đối với người cựu  quân nhân QLVNCH.
Qua 4 kỳ tổ chức đại nhạc hội mà lần thứ hai con số quyên góp được  tới hơn 1 triệu Mỹ kim đã chứng tỏ cộng đồng người Việt hải ngoại không  bao giờ quên được những hy sinh của người lính VNCH, nay đã trở thành  những Thương Phế Binh và bị chế độ cộng sản đặt ra ngoài vòng sinh hoạt  của xã hội. Cuộc sống của anh em rất tang thương bi đát và sống không  một hy vọng gì. Theo ước tính của Hội H.O. Cứu Trợ TPB và Quả Phụ thì  trước năm 1975, số thương binh VNCH có tới 300 ngàn. Nay giả thử có chết  đi thì cũng còn khoảng hơn 100 ngàn. Thế mà hội mới chỉ nhận được  khoảng 20 ngàn hồ sơ TPH/VNCH xin trợ cấp. Công việc quả thật là nặng nề  cho một hội mà hội viên chỉ có khoảng 16, 17 anh chị em. Rất may là mỗi  lần tổ chức là mỗi lần hội nhận được sự trợ giúp trọn vẹn của toàn thể  các hội cựu quân nhân và đặc biệt là của đài SBTN và Trung Tâm Asia.
|  | 
| Bà Nguyễn Thị Hoàng, thư ký của Hội H.O. Cứu Trợ TPB trình bày về việc cứu xét hồ sơ TPB&Quả Phụ làm sao cho chính xác và công bình. | 
Vấn đề TPB và Quả Phụ VNCH vẫn còn là vấn đề trong vòng cả chục năm  nữa khi mà thế hệ chiến tranh chưa ra đi hết. Cho nên lúc này chúng ta  có thể làm được gì cho người Thương Binh VNCH, thì nên làm ngay vì không  còn nhiều thời gian cho chúng ta chần chờ nữa.
 

