"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 9. November 2010

Chuyện gì đang xảy ra: Vàng tăng “điên cuồng” 38,2tr/lượng – Dân đổ xô mua vàng – Đô La tự do lên 21.500 đ

Sáng nay, 9-11, một hiện tượng khó hiểu xảy ra, người dân đổ xô đi mua vàng, dù giá vàng VN đang cao hơn thế giới đến 2,5 triệu đồng. Trước sức mua ồ ạt như vậy đã đẩy giá vàng tăng “điên cuồng” lên con số 38,2 triệu đồng 1 lượng (Lúc 10h sáng). Nhiều cửa hàng thậm chí còn ngưng giao dịch vàng, khiến tâm lý người dân cũng hoảng loạn theo.

Đồng thời, giá Đô-la thị trường tự do vượt mức 21.500 đồng.

Ngay sau khi thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN tuyên bố sẽ cho nhập vàng, đến 12 giờ trưa nay, giá vàng “hạ nhiệt” xuống mức 37 triệu đồng/ lượng.

Lúc 16g chiều qua, 8/11, giá vàng trong nước đạt mức 35,75 triệu đồng/lượng. Chỉ sau một đêm, chênh lệch giá vàng đạt gần 3 triệu đồng/lượng!

Biến động giá vàng gần đây cho thấy kịch bản đầu cơ vàng từ sự kiện năm ngoái đang được lập lại. Chỉ trong buổi sáng ngày 11/11/2009, vàng tăng từ 27tr lên 29 tr, khiến người dân ồ ạt đi mua, chiều cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố nhập vàng, khiến giá vàng xuống chỉ còn 25 tr. Hưởng lợi nhiều nhất trong biến cố đó thuộc về những kẻ đầu cơ.