"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 28. Oktober 2011

BẢY THỢ XỈU VÌ KHÔNG CHỊU ĂN CƠM HẨM

Tin Quảng Nam - Bỏ bữa cơm trưa với gạo mốc, 7 trong số 300 công nhân bị xỉu được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Báo chí trong nước cho biết khoảng 300 công nhân công ty may Quảng Nam tại thành phố Tam Kỳ đã đồng loạt tẩy chay bữa ăn trưa khi phát giác cơm bị hôi mốc. Chỉ một tiếng đồng hồ sau khi trở lại làm việc mà bụng đói meo, 7 công nhân lần lượt lăn ra xỉu. Chủ công ty đến lúc đó đành đưa 7 người bị xỉu vào bệnh viện và mua hàng trăm ổ bánh mì về cứu đói.

Tuy nhiên nhiều công nhân bỏ ra về vì không đủ sức làm việc. Ðại diện công nhân cho biết trước đó đã nhiều lần phản đối công ty cung cấp bữa ăn không đủ dinh dưỡng, đòi cải thiện bữa ăn nhưng không được lưu tâm. Trưa ngày nói trên, 300 công nhân công ty may này đồng loạt nhịn ăn để phản đối việc chủ cho ăn gạo mốc. Nhiều công nhân bỏ về sớm và sự vắng mặt của 7 công nhân nhập viện vì xỉu khiến sản xuất của nhà máy này phải tạm dừng. Ban điều hành cụm công nghiệp và đại diện một số đoàn thể đến nơi xem xét, thừa nhận bữa cơm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm.(SBTN)