"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 25. Oktober 2011

Nhân chuyện Gahdafi chết, nhớ chuyện thủ tướng 3 Dũng bỏ chạy khỏi Pataya


Bùi Ngọc Liêm (Bạn đọc danlambao) - Có tật thì giật mình. Ông bà ta từng nói vậy. Khi ông tổng thống độc tài ở Lybia bị hạ bệ sau 42 năm tại vị làm cả thế giới tiến bộ nức lòng thì ở Việt Nam vẫn lên giọng chỉ trích NATO. Truyền hình khắp nơi đưa tin về người dân Lybia ăn mùng sự kiện này. Hãy để cho cho nhân dân Lybia chọn con đường của họ. Việt Nam chỉ dám to mồm ở nhà chứ bước ra khỏi lãnh thổ Việt Nam là run lập cập khi thấy các phong trào dân chủ ở xứ người.


Tại Thái Lan ngày 11.4.2009 thì Nguyễn Tấn Dũng đã nhanh chân chạy trước tiên khi những người biểu tình Áo Đỏ chiếm Pataya nơi có hội nghị cấp cao ASEAN năm 2009 tổ chức ở Thái Lan.

Các phóng viên nước ngoài có mặt để đưa tin về Hội Nghị Cấp Cáo ASEAN lần này chứng kiến phái đoàn Hà Nội hoảng loạn bỏ chạy trước khi ban Tổ chức ra thông báo tạm dừng Hội Nghị Cấp Cao ASEAN lần này

Trước khi bỏ chạy về nước thì ông Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo cao nhất của đoàn Việt Nam đã lớn tiếng chỉ trích những người Áo Đỏ. Bây giờ thì những người Áo Đỏ đang thắng thế ở Thái không biết ông thủ tướng Việt Nam sẽ ăn nói với họ ra sao về chuyện xảy ra ngày 11.4.2009 ?
Phe Áo đỏ "đại náo" Hội nghi cấp cao ASEAN năm 2009, đoàn đại biểu cấp cao VN ngay sau đó vội vàng bỏ chạy khỏi hội nghị để về nước

Mới chỉ từ Việt Nam sang nước láng giềng chứng kiến cuôc biểu tình của người dân Thái mà thủ tướng Việt Nam đã hồn xiêu phách lạc, bỏ hội nghị chạy trước về nước gây bất bình cho các đoàn khác. Khi đó thì nước chủ nhà Thái có ý chuyển địa điểm từ Pataya sang một khu du lịch cao cấp gần đó để cho Hội Nghị tiếp tục diễn ra đúng như lịch trình nhưng đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu cứ khăng khăng đòi hủy bỏ Hội Nghị. Các đoàn khác và cả khách mời là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản đều đồng ý chuyển đến khu mới là Huahin để Hội Nghị tiếp tục diễn ra. Nhưng ông thủ tướng Việt Nam một hai đòi về cho được và Hội Nghị bị hoãn lại cho đến gần cuối năm thì cũng tổ chức ở Huahin- Thái Lan

Lần này thì ông Gahdfi là " người bạn lớn " của Việt Nam bị chết thảm thương sau khi bị lôi ra từ miệng cống đã làm cho các lãnh đạo Việt Nam đứng ngồi không yên. Năm 2009 ở Thái thì ngứa giò vội vàng co chân bỏ chạy, nhưng kỳ này ở Việt nam thì ngứa mồm chửi bậy và nói càn. Đại sứ Việt Nam ở Lybia đã bỏ chạy về nước không biết chừng nào mới quay lại đây? Nếu có quay lại thì chắc chắn chính phủ mới ở Lybia sẽ không quên chuyện chửi bậy, chuyện bỏ chạy và vu khống cho người ta cướp giật tòa đại sứ của mình. Khi những người nổi dậy ở Lybia bắt đầu đứng lên thì phía Việt nam cũng đã chỉ trích và lên án họ thì bây giờ phong trào cách mạnh của họ thành công chắc chắn họ sẽ không quên chuyện đã qua.

"Đồng thanh tương ứng- Đồng khí tương cầu " là vậy! Ông Gahdfi ra đi sẽ để lại nhiều thương tiếc trong lòng những anh em độc tài khác còn vương vấn một vài nơi. Trước khi bỏ của chạy lấy người thì phía lãnh đạo Việt Nam hãy chọn cho mình còn đường đi cho thích hợp với lòng dân và xu thế mới trên toàn cầu. Trước sau gì thì cái tiến bộ và tốt đẹp cũng sẽ đến với nhân dân Việt Nam

Ông Nguyễn Tấn Dũng đã 1 lần bỏ chạy trước sự chứng kiến của hàng trăm phóng viên tại Pataya ngày 11.4.2009 chắc ít nhiều mang tâm trạng lo sợ. Mong rằng lần này nỗi sợ hãi từ chuyện " người bạn lớn " chết thảm nhục sẽ cho ông thủ tướng có hành động hợp lòng dân hơn.

Bùi Ngọc Liêm