"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 29. Oktober 2010

Em ơi, Hà Nội ... rác!

Ta còn em mùi buồn nôn
Ta còn em mùi
hôi thối
Con đường
bỗng ngập tràn bao nhiêu người
Ai đó
thò tay vặt hết hoa rồi.
Ta còn em cây
cành tả tơi nằm nghiêng
Ta còn em nóc phố
người xô đẩy nhau
Bình hoa chỏng c vì ai?
Mùa
thu năm ấyRác bao người vô tư  thải bỏ
Tan lễ
rồi con đường ngập rác hai bên.

Ta còn em
ngoài đường ôi ngổn ngang Rừng người chen lấn thoát thân
Người chạy, người chận
Người n
ào đó không qua nổi con phố
Bỗng
té vì bị ngất xỉu trên đường.

Ta còn em hàng phố cũ
tan hoang
người phu quét luôn tay
Không ai thèm màng
Mặt Hồ Gươm lênh đênh đầy những rác
Hàng rào kia cũng chổng chơ nằm...
 
Tàn phá hoa tại Hồ Gươm sáng 10/10: 
Ngồi cả
                                                          lên hoa
Ngồi cả lên hoa
Đá bình
                                                          hoa lấy chỗ để
                                                          chân.
Đá bình hoa lấy chỗ để chân.
Những
                                                          bình hoa chỏng
                                                          chơ như đống
                                                          phế thải.
Những bình hoa chỏng chơ như đống phế thải.
Dẫm đạp
                                                          lên hoa để
                                                          chụp hình.
Dẫm đạp lên hoa để chụp hình.
Bấng cả
                                                          cụm hoa ra
                                                          khỏi bồn.
Bấng cả cụm hoa ra khỏi bồn.
Những
                                                          bồn hoa tàn bị
                                                          vứt chỏng chơ
                                                          trên phố. Những
                                                          bồn hoa tàn bị
                                                          vứt chỏng chơ
                                                          trên phố.
Những bồn hoa tàn bị vứt chỏng chơ trên phố.
Ý thức
                                                          của người mẹ
                                                          này dạy cho
                                                          con trẻ điều
                                                          gì?.
Ý thức của người mẹ này dạy cho con trẻ điều gì?.

Bị du
                                                          khách hành hạ
                                                          nhiều thân hoa
                                                          úa mầu chờ
                                                          chết.
Bị du khách hành hạ nhiều thân hoa úa mầu chờ chết.

Cùng với đó, là hành vi vứt rác xuống Hồ Gươm không thể chấp nhận được của du khách:

Mô tả
                                                          ảnh.
Những ngày này, lúc nào quanh Hồ Gươm cũng có những công nhân của Công ty Môi trường đô thị vớt rác quanh hồ.

Mô tả
                                                          ảnh.
Nhưng lúc nào mặt hồ cũng đầy rác - Ảnh: Lê Anh Dũng
Mô tả
                                                          ảnh.
Ảnh: Lê Anh Dũng
Mô tả
                                                          ảnh.
Ảnh: Lê Anh Dũng
Mô tả
                                                          ảnh.
Ảnh: Lê Anh Dũng
Mô tả
                                                          ảnh.
Ảnh: Lê Anh Dũng
Mô tả
                                                          ảnh.
Ảnh: Lê Anh Dũng
Mô tả
                                                          ảnh.
Ảnh: Lê Anh Dũng

Mô tả
                                                          ảnh.
 
 
Muôn kiểu xem diễu binh trên đường phố
Để không phải chen lấn, nhiều người đã đứng trên mái nhà, trèo cây, biển giao thông để xem diễu binh. Một số trụ đèn bị gẫy, cây xanh nghiêng ngả trên đường phố Hà Nội sáng nay.
Ngõ Hàng Cháo kín đặc người đứng xem.
Người dân đua nhau chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, nhiều người đứng trên mái nhà để xem buổi lễ.
Nóc trần, trụ cổng cũng được tận dụng để đứng xem.
Không có chỗ đứng, nhiều người chọn cách ngồi thế này.
Trẻ em, người lớn đứng trên bờ tường.
Tấm biển cao chừng 5 mét cũng có người trèo lên đứng xem.
Bất kể chỗ nào có thể đứng xem, đều được tận dụng tối đa.


                                        *******
Phố phường Hà Nội xác xơ sau Đại lễ

Kết thúc lễ diễu binh, diễu hành sáng 10/10, hàng ngàn người đi xem Đại lễ đổ xô tìm đường về. Bóng họ khuất đi cũng là lúc phố phường Hà Nội lộ ra xơ xác. 

Mô tả
                                                          ảnh.
Cây Hà Nội "oằn mình" chịu trận trong Đại lễ (Ảnh: Dân trí)

Mô tả
                                                          ảnh.
Rất mỏng manh nhưng cây bên Hồ Gươm cũng phải chịu trận khi các thanh niên chen nhau leo lên để xem (Ảnh: bee.net.vn)

Mô tả
                                                          ảnh.
Một cây cổ thụ trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã gục ngã sau khi đoàn diễu binh đi qua. (Ảnh: Dân trí)

Mô tả
                                                          ảnh. Mô tả
                                                          ảnh.
Leo cả lên biển báo giao thông dù địa thế đứng không dễ dàng. Thậm chí, chưa hết diễu binh phần tử "bất hảo" chạy ra phá đám đã bị công an nhanh chóng bắt giữ (ảnh: VTCnews)

Mô tả
                                                          ảnh.
Kết thúc lễ diễu binh, diễu hành, rừng người đổ ào ra tìm cách "thoát thân" khiến các đường khu vực trung tâm Hà Nội kẹt không lối thoát (Ảnh: VietNamNet)

Mô tả
                                                          ảnh.
Một phụ nữ không chịu nổi áp lực chèn ép của đám đông đã ngất xỉu. (Ảnh: VTCnews)

Mô tả
                                                          ảnh.
Dưới sức ép của biển người thì dải phân cách cũng mất tác dụng (Ảnh: Dân trí)

Mô tả
                                                          ảnh.
Bãi chiến trường rác để lại sau khi người dân rút đi. (Ảnh: Dân trí)
  • Cẩm Anh (tổng hợp)


                                                                                             *****


Hà Nội ngập rác sau đại lễ

Các bãi cỏ, lòng đường, vỉa hè... của nhiều tuyến phố, quảng trường ở thủ đô ngập tràn rác, đồ ăn do người xem đại lễ bỏ lại. VnExpress.net ghi lại hình ảnh ngày 10/10 tại quảng trường Mỹ Đình và phố Nguyễn Thái Học.


Tối 10/10, kết thúc đêm đại lễ tại sân vận động Mỹ Đình, các thảm cỏ trở nên tan hoang và ngập rác.



Dưới lòng đường, đâu đâu cũng thấy rác thải.


Trong khi đó lại vắng bóng các thùng rác tại quảng trường này.

Hiếm hoi lắm mới thấy những đống rác được thu gọn thế này.

Bên trong khuôn viên sân vận động, nơi tập trung các diễn viên tham gia đêm diễn, rác cũng ngập tràn sau khi những người này lên xe về nhà.

 


Những hộp, túi đựng thức ăn thừa của những người tới đây xem lễ bế mạc bị vứt lại trên vỉa hè.

Đây là một trong những "thùng rác di động" hiếm hoi xuất hiện tại quảng trường sân Mỹ Đình.

Trước đó, sáng 10/10, kết thúc lễ diễu binh tại quảng trường Ba Đình, các con phố quanh đó như Nguyễn Thái Học, Kim Mã... cũng tràn ngập rác.



Những vật dụng dùng để lót chỗ ngồi xem diễu binh bị người dân vứt bừa bãi trên vỉa hè.



Không chỉ vỉa hè...

... mà ngay dưới lòng đường, đâu đâu cũng thấy rác.