"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Mittwoch, 20. Oktober 2010

Hà Nội Cẩu Nhi Đồ (河內狗兒圖)

Hôm nay lên mạng bỗng thấy được tấm bản đồ Hà Nội mở rộng.
Nhìn tấm bản đồ, tí nữa là ngất. 

Lâu nay cứ nghe là thăng long tụ khí, rồng cuộn hổ chầu, trục Ba Vì Tam Đảo chắc là bản đồ phải vuông rộng hay ít ra cũng là tam giác cho nó vững vàng. 

Không biết các nhà địa giới quy hoạch thêm bớt làm sao mà giống hình con chó đá quá vậy. 

Chết.     

Nhất là cái đầu thì không lầm được lại còn nghếch mũi về hướng Bắc.
Điềm gì đây?    


Mềnh tương tấm bản đồ “Hà Nội Cẩu Nhi Đồ” lên cho bà con bàn loạn.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhPufB6KVwxwCUyXQdHzaLrChTg9FEkZpDI9oT3n0dDs0wbG2xRp9qNbpRbLYACJAQIFlRjtDNCDOfkTIeAdKulSwvlixpp-m7fj26ejfU9bO6tl5maksg9bKrF0Q4_H1wGwSADUvZ7s4/s400/HN.jpg
河內狗兒圖
Hà Nội Cẩu Nhi Đồ (hình từ blog bác Phạm Viết Đào)

Nhà nước đang tin chuyện phong thuỷ mà chơi tấm bản đồ thủ đô như thế!

Kiến nghị với các nhà địa giới mông má làm sao cho nó bớt giống hình cẩu nhi không thì tiền đồ phải nói rất là trân trối.