(Quân nhân QLVNCH)
Thời  gian vừa qua, nhân vụ cựu Tướng Trần Thiện Khiêm xuất hiện trước tổ chức Tập-Thể  Chiến-Sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa tại Hòa Kỳ vào đúng dịp bọn việt-gian cộng-sản trong  nước mừng “Ngàn năm Thăng Long”, mà bọn chúng lại nhắm thật trúng dịp Tàu cộng  mừng quốc khánh của Tàu phù đại hán bành trướng, ngày 1/10/2010 vừa qua.  
Ông  Khiêm tuyên bố là để gặp lại, cám ơn và vinh danh các anh em trong Quân- Lực  Việt-Nam Cộng-Hòa, kẻ mất, người còn sau cuộc chiến của VNCH chống tập đoàn  việt-gian cộng-sản xâm lược.
Kế  đó, cũng qua những tuyên bố trên các phương tiện truyền thông hải ngoại, ông  Trần Thiện Khiêm sau 35 năm đã không còn minh mẫn để đóng trọn vai trò của ông  ta đã và đang đảm trách, ông đã lộ ra qua những lời phát biểu của ông trong mấy  ngày vừa qua (hoặc do sự mớm lời của cô vợ trẻ, một đảng viên của Việt Tân,  người vợ cũ của một người Mỹ đen), cho nên ông Khiêm mới mở miệng cóc mà phát  biểu rằng: 
“…Dù  Cộng Sản hay Không Cộng Sản thì họ cũng có tinh thần dân tộc yêu nước. Kết án  bây giờ hẵn có sự sai lầm chăng?”
 Và: 
“Đảng Cộng  Sản VN đang tổ chưc họp đảng và đang lấy từng ý kiến của người dân để thay đổi  chế độ. Người dân cứ việc đưa ý kiến cho đảng Cộng Sản VN.”
Các  câu tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Việt Dzũng qua đài truyền hình  SBTN, ông Khiêm đã khiến đại đa số người dân tại hải ngoại khi nghe đến đều bịt  mũi. 
Bản  chất và hành động của tập đoàn cái gọi là đảng cộng-sản VN từ Hồ cho đến nay,  thực chất chúng chỉ là lũ việt-gian! Thiết tưởng, chúng tôi không cần định nghĩa  thế nào là việt-gian thêm nữa, vì có nhiều vị đã nhận chân ra điều này và chứng  minh hẳn hoi bằng những gì mà tập đoàn việt-gian cộng-sản đã gây ra cho đất nước  và dân tộc Việt Nam, từ khi Hồ tuân lệnh Nga, Tàu, về thành lập cái gọi là đảng  cộng-sản Đông Dương cho đến nay. Nghĩa là từ trước năm 1930.
2.-  Trước Ðại Hội Toàn Quân vừa qua, ông Khiêm đã nói:  “… tôi vinh  danh các anh, những người còn sống cũng như những người đã ra đi là chiến sĩ anh  hùng của lý tưởng Tự Do và Dân Chủ, nhân dịp này tôi gửi lời chào và thăm hỏi  của tôi đến từng gia đình của các chiến hữu trong tập thể các chiến sĩ VNCH hải  ngoại”.
Chính  sự xuất hiện và tuyên bố của cựu Tướng Trần thiện Khiêm đã dẫn tới những nghi  vấn về ông cựu Đại Tướng, cựu Thủ Tướng VNCH trước 30/4/1975.  
Hơn  35 năm, sau khi ông TTK cùng một số cấp lãnh đạo của VNCH đã bỏ lại miền  Nam và  ra hải ngoại trước ngày Dương văn Minh ra lệnh toàn thể QLVNCH bỏ súng, ngưng  chiến đấu bảo vệ đồng bào và miền Nam tự  do cho tới nay. Sự xuất hiện này quả là một hãn hữu của một đời người “lãnh đạo”  miền Nam VN sau cuộc chiến bằng vũ trang với bọn việt-gian cộng-sản, mà ông  Khiêm là một trong những tướng lãnh, kẻ lãnh đạo của miền Nam VN đã tìm chốn an  toàn cho bản thân và gia-đình của ông ta, bỏ lại quê hương với bao người lính  (chiền hữu, tình huynh đệ chi binh) và người dân miền Nam cho bọn việt-gian  cộng-sản mặc tình thao túng. 
Thêm  vào đó, tuổi đời, cùng những kinh nghiệm bản thân trong guồng máy lãnh đạo miền  Nam sau ngày ông cùng đồng bọn “phản phúc”, theo lệnh ngoại bang giết chết nền  Đệ nhất Cộng Hòa miền Nam VN, và giết luôn cả “dưỡng phụ” của ông là Tổng Tống  Ngô Đình Diệm cùng hai bào đệ của TT Diệm là hai ông Ngô Đình Nhu và Ngô Đình  Cẩn.
Ông  còn cho biết ý định để lại cho tuổi trẻ VN tại hải ngoại những kinh nghiệm quý  báu trong cuộc chiến chống việt-gian cộng-sản xâm lăng miền Nam VN trước đây.  
Thêm  mối nghi ngờ ông cựu Thủ tướng VNCH dưới nền Đệ nhị Cộng Hòa miền Nam VN, đã bị  băng đảng Việt Tân mua chuộc, lèo lái ông ra làm con mồi cho cái chiêu bài gọi  là “Hòa Giải  Hòa Hợp” với  bọn việt-gian cộng-sản bán nước, như băng đảng phở bò này vẫn hằng rêu rao và  thi hành theo chỉ thị của việt-gian cộng-sản.
Có  người cho là ông thiếu kiến thức chính trị, không cập nhật được tình hình chính  trị hiện nay trong cũng như ngoài nước sau cái gọi là “ở ẩn” hơn 35 năm qua, nên  những tuyên bố của ông nghe ngô nghê chi lạ! 
Nhưng  lại có người tin chắc rằng với kinh nghiệm và thủ đoạn sẵn có của cựu Tướng Trần  Thiện Khiêm qua sân khấu chính trị của miền Nam VN trong những thập niên 60,  70,  thì vở tuồng mà ông đang thủ diễn, có mục đích như những gì ông đã tuyên bố  trên các phương tiện truyền thông vừa qua.
Bao  “thành tích” của ông cựu Tướng, cựu Thủ Tướng Trần Thiên Khiêm, trong suốt thời  gian mà người dân miền Nam chứng kiến tại chính trường miền Nam, sau cuộc chính  biến 1/11/1963 cho tới ngày 30/4/1975. Và mới đây nhất, lại biết thêm về thành  tích “lẫy lừng” sau lần xuất hiện của ông trước TTCSVNCH tại Hoa Kỳ, đa số người  Việt tỵ nạn việt-gian cộng-sản tin rằng: 
Chắc  chắn dù một nước nào nhỏ bé nhất trên thế giới cũng không thể chấp nhận cựu Tổng  Thống George W. Bush hay Bill Clinton nhân danh Hoa Kỳ, đến nước họ mà cám ơn,  vinh danh hay đặt bút ký một thỏa hiệp nào với nước họ cả. Còn ông Khiêm, người  lính VNCH chúng tôi cũng không cần ông, nói đúng ra là không thèm một kẻ gọi là  lãnh đạo đã bỏ súng, chạy trước giờ thứ 25, sau 35 năm ngưng cuộc chiến bằng vũ  trang để bảo vệ miền Nam Tự do, bây giờ mới trườn mặt ra gọi là để vinh danh anh  em chúng tôi, những người đã hy sinh mạng sống, một phần thân thể, một quãng đời  của tuổi trẻ thanh xuân, một hạnh phúc tuyệt đẹp của cá nhân, gia đình, một lý  tưởng cao đẹp cho Tổ quốc… để nhận lấy lời “cám ơn” và “vinh danh” của một kẻ  như ông. Và giờ đây, với tư cách gì, ông đứng ra “cám ơn” các người bạn “đồng  minh” cũng đã hy sinh cho lý tưởng tự do của miền Nam VN trước 30/4/1975?!!! Để  rồi nhẹ dạ tin nghe lời “HGHH với  việt-gian cộng-sản” của  ông!!!
Tới  đây, Nam Nhân tôi thiết nghĩ, ít nhất là ông Khiêm nên quay trở lại ẩn dật như  hơn 35 năm qua ông đã làm, nếu ông vẫn không còn chút can đảm để tự ăn năn hối  lỗi những gì đã gây ra cho miền Nam VN từ 1/11/1963 cho tới nay, để thú nhận  trước quốc dân và nhất là cho các thế hệ tương lai của Việt Nam trong cũng như  ngoài nước tránh được vết xe đổ do ông và những người đồng sàng với ông đã gây  ra. Điều này mới thiết thực và quý hóa biết chừng nào!
Dưới  đây là câu chuyện có thật của một sinh-viên Việt Nam tỵ  nạn việt-gian cộng-sản tại Anh quốc, trong niên khóa 1982-1983 tại khu học xá  Đại học Sheffield.
“Vào  một buổi sáng sớm nọ, trên đường từ nhà trọ đến giảng đường, anh SV VN thấy hai  thanh niên da trắng người bản xứ, một đang hì hục đẩy chiếc xe hơi, còn một anh  khác đang ngồi bên trong xe điều khiển bánh lái. Chàng Sinh viên nọ liền bỏ mớ  sách vở bên đường và chạy tới đẩy phụ chiếc xe. 
Chiếc  xe nổ máy, hai người thanh niên lạ phóng đi. Vừa quay lại nhặt sách vở để tiếp  tục đến giảng đường, thì trờ tới một chiếc xe cảnh sát. Anh ta được hai viên  cảnh sát mời về bót và lúc đó anh ta  mới vỡ lẽ ra rằng  họ nghi ngờ anh tòng  phạm ăn cắp xe của người khác, mà anh là một trong bọn đã đẩy chiếc xe hơi  kia!!!”
Câu  chuyện trên chỉ là vô tình, vì tốt bụng mà chàng sinh viên nọ chẳng biết Ất-Giáp  gì, gặp người đang gặp trở ngại giữa đường liền ra tay. Vậy mà anh sinh viên tốt  bụng kia cũng đã bị cảnh sát lập biên bản, mời lại bót cảnh sát để hỏi cung thêm  mấy lần sau đó, mất mấy buổi học và phập phồng lo sợ bị ghép tội oan. Đúng  là vô tình, thiếu kinh nghiệm mà ra nông nỗi!
Nhưng  với ông cựu Tướng, cựu Thủ Tướng, Nam Nhân tôi tin rằng ông Trần Thiện Khiêm có  dư kinh nghiệm và không hề vô tình “tử tế, tốt  bụng” mà  tuyên bố:
“Dù  Cộng Sản hay Không Cộng Sản thì họ cũng có tinh thần dân tộc yêu nước. Kết án  bây giờ hẵn có sự sai lầm chăng?”
 Và: 
“Đảng Cộng  Sản VN đang tổ chức họp đảng và đang lấy từng ý kiến của người dân để thay đổi  chế độ. Người dân cứ việc đưa ý kiến cho đảng Cộng Sản VN.”
Hoặc  thiếu hiểu biết, mà trả lời phỏng vấn sai sự thật và có lợi cho bọn việt-gian  cộng-sản như ông đã làm trong thời gian vừa qua. Ông Khiêm không được xem như kẻ  bị nghi ngờ là tòng phạm. 
Một  kẻ tự nguyện làm tay sai cho giặc, thì không bao giờ có thể là người “quốc gia”  yêu nước! Và chúng ta không nên phí thì giờ với những người đang ra công bênh  vực cho kẻ làm tay sai cho giặc.
Anh  quốc, ngày 17 tháng 10 năm 2010
Nam Nhân   (Quân nhân QLVNCH)