"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 21. Oktober 2010

Môi trường sống thiếu lành mạnh

(LĐ) - Sống tha hương với đồng lương ít ỏi, nhiều người không giữ nổi mình, lao vào rượu chè, cờ bạc... Nhiều CN nữ nhẹ dạ, cả tin cũng lao đao khi những đứa con không mong muốn ra đời, chưa kể tình trạng nạo phá thai tràn lan do không đủ điều kiện để nuôi dưỡng...

Công nhân ham cờ bạc

Buổi trưa tại KCN Vĩnh Lộc, dọc đường số 7, Q.Bình Tân, những quán càphê võng ven đường thường là nơi để CN nghỉ ngơi và tụ tập đánh bài. Từ cổng KCN Vĩnh Lộc vào đường số 7, chúng tôi đã bắt gặp một nhóm CN còn mặc đồng phục xanh, phía sau lưng ghi dòng chữ “Đội cây xanh” tụ tập sát phạt nhau trong những quán càphê võng mát mẻ. Khoảng chục CN đang xúm lại quanh một chiếc bàn nhựa đặt trong quán, miệng phì phèo thuốc lá, tay đập mạnh những con bài xuống bàn kêu đen đét. Cạnh đó, một bàn cờ bạc ăn tiền cũng đang mải mê sát phạt nhau, trong đó có ba người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, chơi miệt mài hàng tiếng đồng hồ. Hầu như trong ánh mắt họ không tỏ vẻ lo sợ, hay cẩn trọng, bởi việc đánh bài rất công khai và... quen thuộc. 

Một người dân địa phương cho biết, hoạt động đánh bài ăn tiền ở đây diễn ra thường xuyên, nhưng không thấy công an hay BQL KCN Vĩnh Lộc xử lý. Bài luôn được các chủ quán chuẩn bị sẵn và tính thêm tiền “bàn” sau khi chơi. Tại quán càphê võng gần đó, một nhóm CN khác sau khi tranh thủ ăn trưa cũng đang mở sòng sát phạt. Ông Đỗ Văn Sơn - GĐ nhân sự Cty TNHH một thành viên KCN Vĩnh Lộc - xác nhận những CN “Đội cây xanh” là CN của Cty mình. Ông cho biết Cty có nội quy cấm chơi bài bạc. Nhưng trên thực tế, nó vẫn diễn ra công khai!

Nướng những đồng lương còm cõi vào cờ bạc, lô đề bóng đá cũng khiến nhiều CN phải lao đao. Anh Trương Quốc Thắng - CN KCN Vĩnh Lộc - cho biết, có nhiều CN sau khi nhận lương xong thì cờ bạc, rượu chè, rồi sau đó mượn xe máy, điện thoại của người khác mang đi cầm lấy tiền trả nợ.
Thiếu những sân chơi lành mạnh như thế này là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng một số CN phạm pháp (ảnh chụp một trận bóng đá của CN tại KCX Linh Trung 1, Q.Thủ Đức). Ảnh: H.A.C
Thiếu những sân chơi lành mạnh như thế này là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng một số CN phạm pháp (ảnh chụp một trận bóng đá của CN tại KCX Linh Trung 1, Q.Thủ Đức). Ảnh: H.A.C

Còn lắm tệ nạn

Nạn cướp giật hoành hành trong KCN Vĩnh Lộc cũng khiến nhiều CN lo sợ. Chị Nguyễn Thu Thảo - CN KCN Vĩnh Lộc - cho biết có nhiều chị em không những bị trấn lột mà còn bị sàm sỡ, đánh đập vô cớ. Chị kể: “Ngày 16.7, một nhóm nữ CN đang đi trên đường số 6 đến Cty trong KCN Vĩnh Lộc thì bị một nhóm thanh niên chặn đường. Bọn chúng kề dao vào người chúng tôi hăm dọa, đòi đưa tiền. Chúng bảo nếu không đưa tiền sẽ đâm kim truyền HIV vào người chúng tôi. Quá sợ, chúng tôi buộc phải đưa hết những đồng lương ít ỏi”. 

Chính từ những môi trường còn nhiều tệ nạn, nhiều CN đã sa ngã... Trong thời gian qua, để chấn chỉnh tình trạng cướp giật trong KCN Vĩnh Lộc, Công an xã Vĩnh Lộc A đã phối hợp với Đội CSHS huyện Bình Chánh tiến hành truy quét những thành phần này. Tại bảng thông tin CA xã Vĩnh Lộc A còn đăng hình nhiều thanh niên trẻ ở các tỉnh, nhưng đã có thành tích... nhiều lần cướp giật tại KCN Vĩnh Lộc. Đội Bảo vệ KCN Vĩnh Lộc gồm 40 người cũng thường xuyên phân ca để tuần tra, lập chốt tại các điểm nóng thường xảy ra cướp giật và tình trạng trên có giảm, bắt được một số đối tượng. Tuy nhiên, thực tế thì các đối tượng này cũng luôn canh me khi đội tuần tra đi khỏi để ra tay nên cũng không thể kiểm soát hết. 

Trong giới CN nam tồn tại một quy luật bất thành văn, làm quần quật, đến ngày cuối tháng lĩnh lương thì chung tiền chơi bời, nhậu nhẹt say xỉn, cờ bạc, lô đề... Anh Nguyễn Mạnh Đạt - 24 tuổi, quê Nghệ An, nhưng đã vào làm CN từ năm 18 tuổi, lặn lội khắp các KCN từ Bình Dương, Đồng Nai và hiện đang làm tại KCX Linh Trung I (Q.Thủ Đức) - chia sẻ, học hết lớp 12 thì theo bạn bè vào nam lập nghiệp, nhưng cuộc sống thiếu thốn, luôn bị đặt trong tình trạng thiếu tiền trong khi hằng ngày vẫn phải làm việc quần quật trong nhà xưởng. Cuối tháng nhận lương chung nhau lại để giải trí, nhưng nhiều khi quá đà, tiêu hết tiền rồi sinh ra túng quẫn, làm liều... Một phần nguyên nhân do hoàn cảnh khó khăn, một phần do trình độ văn hóa, hiểu biết của CN còn thấp, sống trong môi trường còn nhiều tệ nạn khiến nhiều CN sa ngã, đến khi muốn quay lại thì đã muộn.

CN nam đã vậy, CN nữ cũng mắc vào những cạm bẫy trong tình yêu. Thiếu hiểu biết, hằng ngày chỉ lo tăng ca, làm việc vất vả, nhiều nữ CN khi yêu đã không giữ nổi mình, hậu quả là nhiều cô mang bầu. Sợ mang tiếng xấu, sợ mất việc, sợ sinh con ra thì sẽ không biết lấy gì nuôi, nhiều nữ CN phải chọn phương án “tối ưu” là phá thai. 

Có người tìm đến những điểm phá thai tư nhân kín đáo, rẻ tiền, phá thai nhanh chóng và hậu quả là vô sinh, hoặc bệnh tật. Có người khôn ngoan hơn tìm đến các trung tâm thanh niên – công nhân để tư vấn. Anh Nguyễn Hoài Thảo - làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ TN-CN KCN Vĩnh Lộc, một người từng tư vấn cho nhiều nữ CN - cho biết, chuyện CN phá thai tại các KCN-KCX không hiếm, thỉnh thoảng cũng có một số nữ CN có bầu tới xin tư vấn nên phá hay nên để, chúng tôi đã tư vấn cho những CN này biết những mặt tiêu cực và tích cực, nên để lại hay bỏ đi, nhưng sau đó cũng không biết họ có nghe lời khuyên của mình không.

Một cuộc sống thiếu thốn toàn diện đang bào mòn tuổi thanh xuân và sức khỏe của CN trong các nhà máy, xí nghiệp. Hằng giờ, hằng phút, họ vẫn phải gồng mình tiếp tục vật lộn với những giờ tăng ca trắng đêm để kiếm thêm thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Cái khó từ đồng lương thấp, thiếu sân chơi lành mạnh đã dẫn tới sự suy sụp về sức khỏe, lối sống và đạo đức của nhiều CN.