"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Sonntag, 19. Dezember 2010

Đại sứ Mỹ tại Hà Nội: Rất đáng lo ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Nguồn Asianews - Dân quyền chuyễn ngữ

Michael Michalak, đại diện Hoa Kỳ tại Hà Nội, viết trên trang web của Đại sứ quán: “Vẫn còn nhiều vi phạm về các quyền của người dân trong nước. Tự do tôn giáo được cải thiện phần nào, nhưng  nhiều trường hợp xãy ra ở các giáo xứ Công giáo là 1 điều rất đáng lo ngại. “


Hanoi (AsiaNews) - Hoa Kỳ vẫn còn quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam . Chính phủ VN vẫn tiếp tục hạn chế tự do ngôn luận, đàn áp người bất đồng chính kiến và xem  tất cả các đảng phái chính trị không phải là người Cộng sản – đều là  những kẻ khủng bố..Đây là tố cáo mạnh mẽ , xuất hiện trên các trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, chữ ký của Ngài Đại sứ Mỹ tại  Hà Nội, Michael Michalak. Bài viết được đăng tải nhân kỷ niệm ngày  Quốc tế nhân quyền được tổ chức trên toàn thế giới vào ngày 10 tháng 12.

Một luật sư từ Hà Nội nói với AsiaNews: “Sau khi hội nghị ASEAN được tổ chức tại Việt Nam, chính quyền địa phương trở lại  đàn áp người bất đồng chính kiến, luật sư, trí thức, các nhà hoạt động dân chủ và tất cả những người chỉ trích chính phủ.” Michalak, người đã gần như hoàn thành nhiệm vụ của mình tại VN, cho biết thêm: “Trong năm 2010, 24 bất đồng chính kiến đã bị bắt và 14 người khác đã bị kết án vì đi tìm  công lý cho họ thông qua con đường đấu tranh bất bạo động

Theo Đại sứ thì nhiều trí thức đã nói lên sự thật về xã hội nơi mà họđang  sinh sống, nhưng được coi là chống chính phủ và bị bỏ tù Ngoài ra, 2010 là năm có nhiều cuộc chiến lớn chống lại Internet. Nhiều trang web đã bị phá hủy, và nhiều blogger đã bị bắt giữ trong các chiến dịch của họ. “

Michalak nói rằng Viet Nam đã có những “tiến bộ” về tự do tôn giáo, nhưng Ông cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ đã sử dụng bạo lực trong các trường hợp ở giáo xứ Đồng Chiêm và Cồn Dầu, và điều này đã dẫn đến sự nghi ngờ về việc quản lý và sử dụng pháp luật của chính phủ. Cách hành xử này đã phá hủy các tiến bộ đạt được trong lĩnh vực tự do tôn giáo. “