Nhiều người tự hỏi mà không có câu trả lời rằng: Lý do gì để  một Giáo hội Công giáo Tông truyền, Thánh thiện, Hiệp nhất lại để cho  đám rối “đoàn kết” cứ múa may quay cuồng trong lòng Giáo hội Công giáo  Việt Nam và diễn đủ các loại trò của ma quỷ. 
Đến bao giờ, các mục tử, các chức sắc trong Giáo hội cất tiếng nói  của mình để chấn chỉnh lại đời sống đức tin, chấn chỉnh lại hàng ngũ  linh mục và tu sĩ để có một Giáo hội là của Chúa?Ngày  hôm nay, Đảng cộng sản Việt Nam cội nguồn tai ách của dân tộc Việt Nam  trong thời hiện đại khai mạc cái gọi là “Đại hội XI”.
Cũng  như bao lần Đại hội đã qua, dù có rêu rao là “đại hội đại biểu cho trí  tuệ của đất nước” thì ai cũng biết cái đống trí tuệ của đảng đã đưa dân  tộc Việt Nam đi đến đâu và chờ mong một ngày nào đó tai ương này hết đè  lên đầu lên cổ đất nước và dân tộc Việt Nam.
Tham  dự cái “đại hội” này, có sự góp mặt cho xôm trò – một gương mặt mang áo  linh mục là Nguyễn Công Danh, Chủ tịch cái gọi là “Ủy ban Đoàn kết Công  giáo”, công cụ của đảng cộng sản nhằm quốc doanh hóa và nô lệ hóa Giáo  hội Công giáo Việt Nam dưới trướng của đảng cộng sản vô thần.
Người  ta đã nghe nói nhiều đến cái Ủy ban này, nó là ai, dùng làm gì, ai cần  nó, mục đích gì… nhiều khi vẫn là câu hỏi cho những người vẫn bàng quang  với vận mệnh đất nước và nhất là Giáo hội Công giáo
Thậm  chí, nhiều Giám mục, tu sĩ và giáo dân vẫn cứ coi nhẹ mối nguy hiểm cực  lớn này đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam. Nhiều Giám mục, nhiều giáo  phận đã không có thái độ dứt khoát đối với những con người “Đi tu mà  chẳng trọn đời” vẫn mang đủ thứ tham, sân, si… của con người và cố gắng  để đẹp lòng đảng, vừa lòng quan mong chút lợi lộc trần thế nhẫn tâm đẩy  nước Chúa vào vòng nô lệ Cộng sản.
Trong  những thứ người đời ghê tởm thì sự phản bội đứng ở hàng được ghê tởm  thứ nhất. Những kẻ dám chui vào lòng Giáo hội để bán Giáo hội cho bọn vô  thần xứng đáng được đối xử ra sao?
Người  ta không lạ gì cái bộ mặt của “Ủy ban Đoàn kết” một mô hình công giáo  kiểu Tàu mà mới đây, cả thế giới thấy rõ bản chất của nó và những tai  hại của nó ra sao.
Nhiều  người tự hỏi mà không có câu trả lời rằng: Lý do gì để một Giáo hội  Công giáo Tông truyền, Thánh thiện, Hiệp nhất lại để cho đám rối “đoàn  kết” cứ múa may quay cuồng trong lòng Giáo hội Công giáo Việt Nam và  diễn đủ các loại trò của ma quỷ.
Đến  bao giờ, các mục tử, các chức sắc trong Giáo hội cất tiếng nói của mình  để chấn chỉnh lại đời sống đức tin, chấn chỉnh lại hàng ngũ linh mục và  tu sĩ để có một Giáo hội là của Chúa?

Lm Nguyễn Công Danh (phải) Chủ tịch và Phan Khắc Từ (Trái) Tổng thư ký cái gọi là "Quỷ ban Đàn két công giáo"
Câu  ca dao hiện đại “điếm thấp cấp bán trôn nuôi miệng, điếm cao cấp bán  miệng nuôi trôn” – Đám người cố tình bán rẻ linh hồn cho ma quỷ này sẽ  còn gây tai họa cho Giáo hội và đất nước này đến bao giờ?
Phải  chăng, Giáo hội Công giáo Việt Nam lại chấp nhận là một đống tạp nham  những trắng và đen, những ma quỷ và thần thánh cách rõ ràng công khai để  làm mất đi điều quý giá nhất là lòng tin mến của Giáo hữu Công giáo vào  Hội Thánh.
Phải  chăng, một giáo hội Công giáo Việt Nam với hàng trăm ngàn tiền nhân tử  đạo và hàng trăm Thánh tử đạo với lịch sử 500 năm qua để ngày này vài kẻ  mang áo linh mục khuấy đảo, làm đảo lộn các giá trị và lèo lái Giáo hội  đi theo con đường vô thần?
Đã đến lúc câu hỏi này cần được các chức sắc trong Giáo hội đặt ra một cách nghiêm túc và khẩn trương.
Vì quyền lợi của mỗi giáo dân, mỗi tín hữu công giáo.
Vì sự hiệp thông toàn vẹn với Giáo hội hoàn vũ.
Vì sự công minh, ngay thẳng và sự sám hối của từng cá nhân trong chức vụ, trách nhiệm của mình trước mặt Chúa và giáo hội.
Vì một Giáo hội Công giáo Việt Nam tông truyền, thánh thiện, hiệp nhất.
Mọi  tín hữu Công giáo Việt Nam và Giáo hội hoàn vũ có trách nhiệm trước vấn  nạn lớn của Giáo hội Việt Nam: Vấn nạn quốc doanh hóa Giáo hội Công  giáo theo chủ trương của cộng sản vô thần.
 BLV Nữ Vương Công Lý
 

