"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Montag, 10. Januar 2011

Nhà hàng nổi Mỹ Khánh tại Cần Thơ bị chìm

TTXVN - Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 8-1, nhà hàng nổi Mỹ Khánh hai tầng đang neo đậu cặp bến sông Cần Thơ đoạn thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền (TP Cần Thơ) bất ngờ bị chìm khi đang phục vụ tiệc tất niên cho khoảng 230 thực khách và nhân viên phục vụ.
 
Khi sự cố bất ngờ xảy ra, khoảng 220 thực khách (là cán bộ, nhân viên Ngân hàng An Bình) trên tầng 1 đang ăn uống vô cùng hoảng loạn, chen lấn nhau để tìm cách thoát nạn. Khoảng 15 phút sau khi xảy ra sự cố, tầng trệt của nhà hàng nổi bị chìm xuống sông, chỉ còn tầng 1 nổi trên mặt nước. 
 
Toàn bộ nhân viên phục vụ ở tầng 1 nhà hàng đã kịp thoát lên bờ an toàn. Ðến 20 giờ 30 phút cùng ngày, vẫn chưa xác định được trong số 220 thực khách có ai bị rớt xuống sông mất tích hay bị thiệt hại về người hay không.
Nguyên nhân chìm nhà hàng đang được điều tra, làm rõ.