Vũ Nhật Khuê (danlambao) 
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10.1.2011 về công tác chuẩn bị đại hội đảng CSVN lần XI thì ông Tô Huy Rứa trả lời: ”Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng”.   Ông Tô Huy Rứa hiện đang là ủy viên Bộ chính trị, trưởng ban Tuyên  giáo  Trung ương đã trả lời phỏng vấn một phóng viên ngoại quốc về vần  đề dân  chủ ngay trong cuộc họp báo trước ngày khai mạc đại hội đảng.
Lời  tuyên bố này na ná với tuyên bố của  chính quyền tỉnh Sơn La vào ngày  20.12.2008 là ”Sơn La không có nhu  cầu về tôn giáo” khi chính quyền bắt  bớ các linh mục và mục sư lên Sơn  La làm lễ Giáng Sinh cho người sắc tộc  H’mong, sắc tộc Dao.
Việt Nam không có nhu cầu về đa nguyên đa đảng. Có đúng như vậy không?
Đây  là ý kiến của cá nhân ông Tô Huy  Rứa / của trưởng ban Tuyên giáo trung  ương / của một đảng viên cộng sản  / của một ủy viên bộ chính trị / của  tập thể Bộ  chính trị / của 3,6  triệu đảng viên đảng cộng sản. Hay là ý  kiến của toàn thể nhân dân Việt  Nam?
Đương  nhiên ý của đảng cầm quyền không  bao giờ là ý của toàn nhân dân Việt  Nam. Vì muốn biết ý của dân là phải  qua một cuộc trưng cầu dân ý, một  cuộc khảo sát, hay thăm dò dư luận.  Một người nào nhân danh ai hay tổ  chức nào phát biểu cái gì cũng phải  chứng minh cho người được công bố cơ  sở, chứng cứ lời nhân danh này là  hợp tình hợp lý. Ngay trong đảng CSVN  cũng chưa chắc là ý của ông Tô  Huy Rứa là ý của 3,6 triệu đảng viên.  Thậm chí ý của ông Tô Huy Rứa  chưa chắc là ý của 1400 đại biểu về dự đại  hội đảng kỳ này.
Người dân Việt Nam  chưa bao giờ đi tổng  tuyển cử toàn dân một cách tự do và thực sự quyết  định để cho đảng  CSVN lãnh đạo nhân dân như điều 4 Hiến Pháp có ghi. Tự  nhiên đảng CSVN  ghi như vậy và họ tuyên bố đó là ý của nhân dân. Nếu có  hỏi bất cứ đảng  viên đảng cọng sản Việt Nam nào thì họ cũng trả lời như  khuôn mẫu  trên: ”Việt nam không có nhu cầu thay đổi đảng CSVN cai trị”.
Bằng  chứng đây: Khi phóng viên hỏi kỳ  đại hội này có bầu cử trực tiếp chức  danh Tổng bí thư không thì ông Tô  Huy Rứa trả lời: ”Nếu đa số đại biểu  tán thành thì đại hội sẽ bầu trực  tiếp”. Nghĩa là tuyên bố của ông Tô  Huy Rứa cũng chưa chắc là đinh đóng  cột chuyện: “Việt Nam không có nhu  cầu đa nguyên đa đảng”. Giả sử 2/3  đại biểu tham dự kỳ đại hội này biểu  quyết nên tiến hành đa nguyên đa  đảng thì coi như ông Tô Huy Rứa…việt  vị. Ngay cả chuyện bầu cử trực  tiếp chức danh Tổng bí thư thôi mà ông  chưa dám chắc thì những chuyện  đại sự khác coi như tuyên bố của ông là… ý  kiến chủ quan cá nhân mà  thôi.
Về  phương diện lý thuyết là chúng ta  tin rằng: ”sẽ có đổi mới toàn diện về  kinh tế lẫn chính trị, nhưng đổi  mới chính trị sẽ thực hiện từng bước để  đảm bảo ổn định. Việc đổi mới  chính trị sẽ thực hiện theo hướng phát  huy dân chủ”. Nhưng giữa lý  thuyết và thực tế thì nó khác xa. Như tuyến  bố ”về lý thuyết thì hồ xử  lý bùn đỏ của dự án Bô Xít trên Tây Nguyên là  an toàn”. Làm gì có  chuyện mà đảng CSVN tự nhiên đem cho không nhân dân  Việt Nam cái dân  chủ, cái nhân quyền, cái quyền làm người mà đương  nhiên ai cũng phải  có. Tin vào lý thuyết này là tin vào bánh vẽ, tin  chuyện hái sao trên  trời.
Tuyên bố  của ông Tô Huy Rứa cũng na ná  như tuyên bố về đồng thuận của Quốc hội.  Quốc hội chưa họp nhưng Quốc  hội sẽ đồng thuận. Đại hội Đảng CSVN chưa  khai trương, chưa mở màn,  chưa truyền hình trực tiếp trên VTV nhưng ông  Tô Huy Rứa tuyên bố là  đại hội đảng sẽ đồng thuận… tô sao là y như  rứa?!.
Lòng dân là thế này: làm sao  không còn  nạn tham nhũng trong bộ máy chính trị hiện nay, làm sao thì  không có  lạm phát và vật giá leo thang, làm sao trẻ con được học hành  đàng hoàng  không có chuyện đánh đập nhau hay xâm phạm thân xác trẻ con,  làm sao  vào nhà thương được chữa trị tử tế, làm sao ra đường không bị  tai nạn  giao thông, làm sao công an không còn lộng hành muốn giết muốn  bắt ai  thì giết thì bắt, làm sao mà con người có thể sống tử tế thật thà  với  nhau, làm sao mà lịch sử được trả về đúng sự thật không còn bị bóp  méo,  làm sao mà người Việt Nam ra nước ngoài không còn mặc cảm với cái  hộ  chiếu của mình, làm sao và rất nhiều làm sao đây?
Ngay  trong nội bộ của đảng CSVN mà  không có dân chủ thì làm sao mà có dân  chủ tràn lan cho nhân dân đây?  Nếu ở Việt Nam có chút xíu dân chủ thôi  thì ông Tô Huy Rứa sẽ không trả  lời phỏng vấn báo chí nước ngoài là… như  rứa.
Vũ Nhật Khuê
 

