"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 13. August 2010

Tù vì bán bí mật quốc phòng cho Trung Quốc

Peter Bowes, BBC News, Los Angeles
Ông Gowadia từ Ấn Độ sang Mỹ trong thập niên 1960s

Một quan tòa ở Hawaii kết tội một cựu kỹ sư Hoa Kỳ tội bán bí mật quốc phòng cho Trung Quốc.

Noshir Gowadia là người từng tham gia thiết kế hệ thống động cơ cho máy bay ném bom B2, bị tuyên án đã phạm nhiều tội danh, trong đó có âm mưu và rửa tiền.


Nhân vật gốc Ấn Độ năm nay 67 tuổi này có thể bị tuyên án chung thân.

Vụ việc là một trong chuỗi các vụ khởi tố chính nhắm vào các cáo buộc Trung Quốc hoạt động tình báo nhắm vào Hoa Kỳ.

'Thiết bị đơn giản'

Theo các công tố viên, ông Gowadia đã giúp Trung Quốc lén lút thiết kế tên lửa hành trình tàng hình.

Thiết bị đó cần một đầu thải khí tránh được tín hiệu radar và các tên lửa tầm nhiệt của Mỹ.

Gowadia bị cáo buộc đã sang Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 2003-2005 khi thiết kế tên lửa đó.

Theo tin ông ta được trả 110.000 USD, số tiền được dùng để trả hết khoản nợ mua trả góp căn nhà sang trọng trên đảo Maui.

Trong phần biện hộ, các luật sư nói sự thật là ông Gowadia có thiết kế một đầu xả khí cho Trung Quốc, nhưng đó chỉ là "thiết bị đơn giản" dựa trên các thông tin đã được giải mật và có thể truy cập công khai.

Ông Gowadia ra đời ở Ấn Độ, sang Mỹ trong thập niên 1960 và trở thành công dân Hoa Kỳ một thập niên sau,

Ông bị giam gần 4 năm qua và có nguy cơ phải ngồi tù suốt đời khi tòa tuyên án vào tháng Mười Một tới đây.

Ông được tuyên án không phạm ba cáo buộc tội chuyển thông tin quốc phòng cho ngoại quốc.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/08/100811_us_china_secrets.shtml