Hàng  trăm sinh viên trường ĐH Luật TP. HCM, khóa  2006 – 2010 ngỡ ngàng vì  không được nhận bằng tốt nghiệp do chưa đóng  tiền mua tài liệu do  trường biên soạn. 
Chỉ vì không mua giáo trình 
Trở lại 2 năm về trước, ngày 28/8/2008,  ông Võ Văn  Phúc, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP. HCM, đã ra thông  báo sinh viên  các khóa phải mua một trong những tài liệu do trường biên  soạn như: Đề  cương bài giảng môn Luật Hôn nhân gia đình, Tố tụng Hình  sự, Luật Lao  động… Nhiều sinh viên thấy tài liệu này giống với các giáo  trình đã có  nên không mua. Bạn K.V. (khoa Luật Dân sự) cho biết:  “Những bộ sách mà  trường ép sinh viên mua hoàn toàn giống với những  giáo trình sẵn có hoặc  tóm lược lại ý chính của các bộ sách khác chứ  không có gì mới, mà giá  lại quá cao nên rất ít sinh viên mua. Không  sinh viên nào nghĩ tới tình  huống nếu không mua những tài liệu này sẽ  bị giam bằng tốt nghiệp lúc ra  trường”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, 162.000  đồng mà sinh  viên còn thiếu nợ nhà trường bao gồm: 100.000 đồng tiền lệ  phí đề thi,  giấy thi, tổ chức thi, còn lại là 62.000 đồng tiền mua  giáo trình bài  giảng Luật Hình sự và Luật Quốc tế của nhà trường biên  soạn. Điều đáng  nói, hiện tại sinh viên đã tốt nghiệp, nhà trường vẫn  buộc sinh viên  phải mua. H.V. bức xúc: “Hai năm trước, không có những  tài liệu đó tụi  mình vẫn hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp.  Bây giờ, tụi  mình đã ra trường rồi, sao nhà trường lại bắt mua những  tài liệu đó mới  được tốt nghiệp?”.
Nhiều sinh viên ở tỉnh lên TP. HCM dự lễ  tốt nghiệp  và nhận bằng nhưng còn nợ tiền nhà trường đành nhắm mắt  đóng luôn. Bạn  K. T. (khoa Luật Thương mại) cho biết: “Mình từ miền  Trung vào trường  nhận bằng. Lúc trước, mình chưa mua giáo trình của  trường biên soạn nên  không được nhận. Bây giờ nhận mấy cuốn sách đó về  cũng chẳng để làm gì  nhưng mình đành phải mua. Đường sá xa xôi, mỗi lần  đi là một lần khó.  Không nhận được bằng tốt nghiệp, về nhà làm sao  mình biết ăn nói với gia  đình.”
Biên lai phải giữ 2 năm!
Điều đáng nói, nhiều sinh viên đã đóng  tiền và mua  giáo trình rồi nhưng không còn giữ biên lai cũng không được  nhà trường  cho nhận bằng. Bạn K. L. (Khoa Luật Hình sự) ấm ức: “Sinh  viên đóng tiền  mua giáo trình hay chưa nhà trường cũng không nắm được.  Mình đã mua  giáo trình của trường rồi nhưng không còn giữ biên lai nên  cũng không  được nhận bằng tốt nghiệp. Hai năm chứ phải 2 tháng đâu mà  trường còn  yêu cầu phải xuất trình biên lai mua sách khi nhận bằng.  Những bạn chưa  mua giáo trình, giờ phải mua đã thấy bức xúc. Còn như  tụi mình, một cuốn  sách phải đóng tiền mua 2 lần”.
Không chỉ sinh viên chưa mua giáo trình  không được  nhận bằng tốt nghiệp, nhiều sinh viên ở ký túc xá còn thiếu  nợ ít tiền  điện, nước cũng bị nhà trường “giam” bằng.
BẢN QUYỀN CỦA TRƯỜNG NÊN PHẢI BÁN
Đem vấn đề trên trao đổi với ông  Trần Hoàng Hải, Phó Hiệu trưởng  trường ĐH Luật TP. HCM, ông cho biết:  “Chúng tôi phải bán giáo trình vì  đó là bản quyền của trường. Vả lại,  trường làm như thế để xứng đáng  với công sức biên soạn của thầy cô. Hơn  nữa, trong thời buổi hiện nay,  cả thế giới đang đề cao việc tôn trọng  bản quyền, không có lý do gì ở  một nơi đào tạo chuyên về luật pháp như  trường ĐH Luật TP. HCM lại vi  phạm bản quyền”. 
Về chuyện sinh viên bị “giam” bằng  tốt nghiệp vì không mua giáo trình,  ông Hải khẳng định: “Cách đây 2 năm,  nhà trường đã thông báo quy định  này cho sinh viên. Các bạn không thực  hiện hết nghĩa vụ của mình thì bị  giam bằng”. Lý giải về việc sinh viên  đã đóng tiền rồi nhưng bị mất  biên lai cũng không được nhận bằng tốt  nghiệp, ông Hải cho rằng: “Việc  đó thể hiện sinh viên quá cẩu thả trong  sinh hoạt. Những sinh viên này  cần có đơn, thư giải trình với nhà  trường. Từ đó, chúng tôi sẽ giúp đỡ  sinh viên tìm lại biên lai lưu để có  cơ sở phát bằng tốt nghiệp cho các  bạn”. 
  Điều đáng nói, đến khóa 32, trường  đã bỏ quy định bắt buộc sinh viên  mua giáo trình do trường biên soạn.  Không ít sinh viên khóa 2006 – 2010  bức xúc trước cách làm việc “tiền  hậu bất nhất” của nhà trường 
 



