"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 2. November 2010

Japanese prison

Nhà tù Fuchu ở Nhật là một nhà tù dành riêng cho các tù nhân người nước ngoài và được trang trí như một khách sạn.



Hành lang

 
5 giờ chiều, nhân viên trại giam sẽ đem bữa tối đến cho các tù nhân.
Hầu hết các tù nhân ở đây đều được ăn bánh mì chứ không phải là cơm.
Vào những ngày đặc biệt, tù nhân có thể được ăn thêm cá hồ nước hay măng luộc.
Còn những tù nhân ăn chay sẽ được chuẩn bị món rau xanh xào.


Nhà ăn
 
Nhà tù Fuchu có khoảng 3200 tù nhân, vượt 360 người so với sức chứa của nhà tù.
Trong đó có 550 tù nhân là người nước ngoài. Con số này đã tăng 1,3 lần so với 10 năm trước đây.
Hầu hết những người này đều không hiểu tiếng Nhật, ngay cả bảng chỉ dẫn trong phòng tắm cũng phải dùng 13 ngôn ngữ để viết.


Ghế tra tấn
Một nhân viên làm trong phòng nghiên cứu ở nhà giam cho hay, để hiểu được ngôn ngữ và văn hóa của họ quả thực
không đơn giản và làm thế nào để chọn thức ăn phù hợp cho các tù nhân cũng là một vấn đề đau đầu.


Bồn tắm
Trong văn phòng của nhà tù Fuchu, quốc tịch của mỗi tù nhân đều được ghi trên một tấm bảng trắng.
Qua các tấm bảng có thể thấy các tù nhân này đến từ 46 quốc gia và nói 35 thứ tiếng khác nhau.


Các bức tường bên ngoài nhà tù
76 tình nguyện viên đã đăng ký tới nhà tù. Công việc chính của họ là phiên dịch gần 40 thứ tiếng và kiểm tra thư gửi vào cho các tù nhân.  
Khoảng 10 tình nguyện viên sẽ thường xuyên làm việc với cán bộ trong tù và dịch gần 300 lá thư mỗi ngày.


Nhà ăn
Hầu hết các tù nhân sau khi ra tù sẽ được hồi hương.