Bắc  Kinh (AsiaNews) – Một trong những vụ đàn áp khốc liệt nhất đang được  tiến hành tại Trung Quốc trong những ngày qua để đáp ứng xử lý về lời  kêu gọi ẩn danh trên mạng cho một “cuộc Tổng Nổi Dậy Hoa Nhài”, theo tin  từ tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền Trung Quốc (CHRD). Tổ chức này báo cáo các  vụ bắt bớ, truy lùng và đánh đập những người bất đồng chính kiến nổi  tiếng và  những công dân bình thường. Ít nhất là năm nhà hoạt động đã bị  bỏ tù vì bị buộc tội “lật đổ chính quyền nhà nước”.
Cảnh sát đã mời nhà văn, blogger Ran Yunfei tại Thành Đô (Tứ Xuyên) đến “uống trà “ vào ngày chúa nhật tuần trước. Kể từ hôm đó, ông đã bị giam vào tù do tội “lật đổ”. Tài khoản Twitter của ông từng có hơn 44.000 người theo dõi.
Hua  Chunhui tại Vô Tích (Giang Tô) đã bị nhốt kể từ hôm thứ hai do tội “gây  nguy hiểm cho an ninh nhà nước” vì ông đã gửi thông điệp twitter về  “Cách mạng Hoa Nhài”.
Liang  Haiyi, một cư dân tại Harbin, đã bị cảnh sát bắt vào thứ Bảy, cũng do  tội lật đổ vì ông đã đăng tải thông tin từ các trang web nước ngoài về  cuộc ‘Cách mạng Hoa Nhài’ trên các trang web nội địa.
Cảnh  sát đã đến nhà bắt giữ Đinh Mao vào hôm thứ bảy tại Miên Dương (Tứ  Xuyên) vì tội “kích động lật đổ chính quyền nhà nước”. Ông đã ngồi tù  hơn mười năm vì là một người sáng lập ra Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc.
Chen  Wei, một nhà hoạt động nhân quyền tại Suining (Tứ Xuyên), đã bị câu lưu  vào ngày Chủ nhật vì tội “lật đổ”. Ông cũng đã ngồi tù nhiều năm do  hoạt động bảo vệ nhân quyền.
Các  tường trình về các khoản đánh đập bởi cảnh sát cũng đưa ra, hàng trăm  người đã bị giam giữ, thẩm vấn và bị đe dọa cũng như các nhà bất đồng  chính kiến đã bị biến mất.
Chỉ  cần bị cảnh sát nghi ngờ một ai đó là người đó bị bắt và bỏ tù. Trong  thực tế, không phải chỉ những nhà hoạt động là những người duy nhất bị  bắt trong chiến dịch đàn áp, ngay cả những người dân bình thường, những  người chỉ cần hỏi han hoặc trao đổi thông tin về các cuộc biểu tình hoặc  các vấn đề nhạy cảm khác cũng bị vạ lây.
Nguyên  Phong, một thanh niên công nhân xa quê từ tỉnh Hà Nam đến làm việc sinh  sống tại thành phố Sản Đầu (Quảng Đông), đã bị bắt mười ngày, gọi là  giam giữ hành chính, vì tội đăng các thông tin về “Cách mạng Hoa Nhài”.
Một  số người cũng bị biến mất, bao gồm những người nổi tiếng như luật sư  bảo vệ quyền Tang Jitian, Giang Tianyong, Teng Biao, và nhà hoạt động Gu  Chuan. Cảnh sát đã không tiết lộ nơi giam giữ họ, nhưng nhiều người lo  sợ rằng họ có thể bị buộc tội âm mưu lật đổ Nhà NướcS.
Một  số những người khác đã bị đánh đập tàn nhẫn, những người như Liu  Shihui, một luật sư tại Quảng Châu, đã bị đánh trọng thương vào ngày Chủ  nhật.
Trong  một tuyên bố của mình, tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền TQ (CHRD) lên tiếng lo  ngại rằng: “Trong khi sự chú ý của thế giới tập trung và các cuộc nổi  dậy ở Bắc Phi và Trung Đông, nhà cầm quyền Trung Quốc có lẽ tin rằng họ  có được một cơ hội bằng vàng để đánh mạnh vào các nhà hoạt động dân chủ  và bảo vệ nhân quyền Trung Quốc.”
Vì  lý do này, tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền TQ kêu gọi các chính phủ dân chủ  và các tổ chức quốc tế gửi đến nhà cầm quyền Trung Quốc một thông điệp  mạnh mẽ và rõ ràng cụ thể, là các “hành động đàn áp tự do ngôn luận và  biểu tình ôn hòa là không thể chấp nhận được, cho dù người dân đang tụ  tập ở Trung Đông hay ở Trung Quốc.”
Phạm Hương Sơn lược thuật
Nguồn: AsiaNews
 

