Chú Xẩm
Ngồi chơi xơi nước ghi sử đảng
Trong   chế độ độc đảng ở Việt Nam, người dân -- kể cả 99,99 % đảng viên --   không có quyền quyết định gì về đường lối cũng như về nhân sự. Dân gian   chỉ có một cái quyền là ngồi quán nước, sáng tác và truyền bá chuyện   tiếu lâm, vè, ca dao... Dưới đây, xin nhắc lại cách nhìn dân gian về   nhân sự sau các đại hội của Đảng Cộng sản.
Sau   Đại hội IV (năm 1976), dân gian truyền tụng cụm từ Ba Đồng Chinh (chỉ   các cụ Ba Duẩn tổng bí thư, Phạm Văn Đồng thủ tướng, Trường Chinh chủ   tịch Quốc hội), biểu tượng bộ máy quyền lực tối thượng của nhà nước. Sau   đó, thêm hai vị chủ tịch nước (Tôn Đức Thắng) và phó chủ tịch (Nguyễn   Lương Bằng) thành Ba Đồng Chinh Bằng Tôn. Danh sách này chỉ có tính  cách  tượng trưng, để lọt sổ những nhân vật đầy quyền lực như ông Lê Đức  Thọ,  nhưng qua sự ghép tên, nó nói lên sự nghèo nàn của nền kinh tế.
Tới   Đại hội V, bước sang thập niên 1980, nền kinh tế càng thêm kiệt quệ.   Dân gian ghép tên mấy ông phó thủ tướng thành một bản tổng kết chính xác   : Mười Phương Kiệt Nguyên Liệu (Đỗ Mười, Trần Phương, Võ Văn Kiệt,  Đồng  Sỹ Nguyên, Vũ Đình Liệu)
Sau Đại hội VI (đổi mới) danh sách Bộ chính trị được dân gian xếp thứ tự thành câu đối siêu thực :
Linh Hùng Mười Kiệt Công Anh Thọ
Tùng Bách Khuê Bình Thạch Nguyên Tâm
Tùng Bách Khuê Bình Thạch Nguyên Tâm
(Nguyễn   Văn Linh, Phạm Hùng, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Võ Chí Công, Lê Đức Anh,  Mai  Chí Thọ / Đào Duy Tùng, Trần Xuân Bách, Đoàn Khuê, Nguyễn Đức Bình,   Nguyễn Cơ Thạch, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Đức Tâm)
Ba   chữ cuối câu đầu (công anh thọ) vô tình (?) cho thấy dư vị sức nặng  của  ông Lê Đức Thọ, lúc đó chỉ còn danh hiệu cố vấn Ban chấp hành Trung   ương Đảng (cũng như các ông Trường Chinh và Phạm Văn Đồng).
Sau   Đại hội VII (1991), danh sách Bộ chính trị xếp thành câu đối còn siêu   thực hơn nữa, nhưng vẫn có mặt "hiện thực xã hội chủ nghĩa" là gợi lên   triển vọng bình thường hóa quan hệ với Mỹ :
Anh Mười Cầm Bình Trà Sang Mỹ Duyệt Lương
Khải Kiệt Phiêu Hương Tùng Khuê An Mạnh Dũng
Khải Kiệt Phiêu Hương Tùng Khuê An Mạnh Dũng
(Lê   Đức Anh, Đỗ Mười, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Đức Bình, Phạm Văn Trà,   Trương Tấn Sang, Nguyễn Thị Mỹ, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương / Phan   Văn Khải, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Lê Minh Hương, Đào Duy Tùng, Đoàn   Khuê, Nguyễn Văn An, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng).
Sau   các đại hội VI và VII (dân gian đọc mấy chữ số La Mã này thành VI VU),   các đại hội VIII, IX và X hình như không được dân gian tổng kết nữa.   Không biết có phải vì con số ủy viên là số lẻ (15, 17) làm câu đối khập   khễnh ? Phải đến Đại hội XI vừa qua, mặc dầu có lời đồn Bộ chính trị  vẫn  sẽ có 15 ủy viên, rốt cuộc chỉ có 14 người được bầu. Dân gian bèn  siêu  thực ngay câu đối này :
Anh Hùng Phúc Rứa Huynh Dụ Phóng
Sang Trọng Hải Quang Dũng Nghị Thanh
Sang Trọng Hải Quang Dũng Nghị Thanh
(Lê   Hồng Anh, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Huy Rứa, Đinh Thế   Huynh, Ngô Văn Dụ, Tòng Thị Phóng / Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng,   Lê Thanh Hải, Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Quang Nghị, Phùng   Quang Thanh)
Nhưng ngay từ trước  Đại  hội, dân gian đã "cơ cấu" danh sách tứ trụ triều đình sẽ là Hùng  Dũng  Sang Trọng. Diễn giải theo Thông tấn xã Vỉa Hè là : Nguyễn Sinh  Hùng  (chủ tịch Quốc hội), Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng), Trương Tấn Sang  (chủ  tịch nước), Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư Đảng).
Tổng   bí thư thì đã trúng phóc rồi. Đến kỳ Đảng cử dân bầu Quốc hội tới, ba   vị kia cũng về xuôi như trong danh sách, thì chúng ta phải hô to : Dân   ta thật là sáng suốt !
 

