
Tin ngày 27/02/2011 từ Sài Gòn
Dân Làm Báo -   Liên tiếp vài ngày nay, một cuộc bố ráp hòng chế ngự một cuộc “Cách  mạng  hoa Nhài” có thể nổ ra ở Sài Gòn. Từ ngày thứ sáu, 25/02/2011 công  an  đã triệu tập, bắt giữ một số nhà hoạt động dân chủ và những người  bị  công an liệt vào thành phần có thể làm “nguy hại đến an ninh quốc  gia”  vào cơ quan an ninh điều tra (số 04 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh).  Trong đó  có bà Dương Thị Tân (vợ cũ blogger Điếu Cày), bà Tạ Phong Tần,  ông Đỗ  Nam Hải… Đồng thời đặt chốt gác chặt chẽ tư gia một số người  khác.
Cập nhật:  – Sau khi bắt bác sĩ Quế đi lúc 5h chiều, 9h tối qua  CA, khám xét  phòng riêng và tịch thu laptop của cô Tâm Vấn – vợ bác sĩ  Quế và mời bà  hôm nay lên làm việc… Tình hình vợ bác sĩ Quế vẫn chưa liên lạc được.
Ngày  thứ bảy 26/02 họ tiếp tục triệu tập  và tăng cường canh giữ với số lượng  công an đông hơn. Sau khi bắt bác  sĩ Nguyễn Đan Quế vào chiều ngày  26/02, lực lượng công an Sài Gòn mở  rộng hết cỡ quy mô trấn áp. Có  trường hợp lực lượng đông đảo công an đã  đột nhập vào văn phòng làm  việc của một doanh nhân (trong một building)  và dùng bạo lực để cưỡng  chế đi “làm việc”.
Ngày  chủ nhật 27/02, bà Tạ Phong Tần sau  một ngày “cố thủ” trong nhà vừa mở  cửa để đi lễ nhà thờ liền bị công an  xúm vào khiêng đi. Còn những người  khác bị giam lỏng trong nhà. Theo  tường thuật, những buổi thẩm vấn  trên công an chỉ hỏi những điều vớ vẩn,  cũ mèm. Mục đích chính là cầm  chân các nhà đấu tranh nhằm tránh những  “ngòi nổ” mà họ tưởng tượng có  thể gây ra một cuộc cách mạng tại Sài  Gòn.
Vào  giờ G ngày 27/02 tức 2 giờ chiều chủ  nhật, khu vực nhà thờ Đức Bà Sài  Gòn, có vài nhóm nhỏ khoảng mươi người  ngồi rải rác chung quanh, tình  hình yên ắng. Không thấy bóng công an  sắc phục, nhưng có rất nhiều “các  anh xe ôm” đậu thành từng tốp hoặc  chạy rảo quanh khu vực.
Chiều  chủ nhật, cơ quan an ninh điều tra  công an và văn phòng công an thành  phố họp báo để công bố về việc tạm  giữ bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Báo Tuổi  Trẻ Online chạy tít: “Tạm giữ ông  Nguyễn Đan Quế về hành vi “lật đổ  chính quyền”. Báo Tuổi Trẻ đưa tin:
“….  cơ quan an ninh điều tra phối hợp  Công an Q.5 (TP.HCM) bắt quả tang ông  Nguyễn Đan Quế (còn có tên khác là  Nguyễn Châu, sinh năm 1942) đang  lưu trữ, phát tán nhiều tài liệu có  nội dung kêu gọi lật đổ chế độ, lật  đổ chính quyền nhân dân…” (xem bài Công an thông báo tạm giữ ông Nguyễn Đan Quế vì có dấu hiệu “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. 
Bản   tin tối của truyền hình HTV9 Sài Gòn cũng đưa tin về việc bắt giữ bác   sĩ Nguyễn Đan Quế kèm theo clip ngắn. Hình ảnh cho thấy bác sĩ Quế còn   mặc đồ ngủ (pijama) đang viết vào giấy. Có thể bác sĩ Quế hiện bị tạm   giữ tại số 04 Phan Đăng Lưu là cơ quan chính của cơ quan an ninh điều   tra (PA24) thành phố để “trả thù” ông về hành vi công khai phát động   biểu tình, hưởng ứng phong trào cách mạng Hoa Lài tại Bắc Phi và Trung   Đông.
Tại  các trường đại học ở Sài Gòn, Huế và Hà Nội, theo thông tin từ  các bạn  đọc của Dân Làm Báo thì tình hình cảnh giác của công an đang ở  cao độ.  Các hoạt động băng rôn, tờ rơi bị cấm toàn bộ ở các  trường đại  học.  Phản  hồi của sinh viên ở các trường cho thấy các cuộc hộp chấn  chỉnh  thanh  niên đã được tổ chức và sinh viên phải ĐỀ PHÒNG với các tờ  rơi…
 
