Cảnh sát Trung Quốc yêu cầu  một phóng viên của AP rời khỏi 1 khu vực gần khu mua sắm Wangfujing ở  Bắc Kinh, Chủ Nhật 27/2/2011. Ảnh: AP
Trung Quốc đổ lỗi cho những phóng viên nước ngoài gây nên những cuộc  xung đột giữa cảnh sát mặc sắc phục và thường phục và người biểu tình  tiếp theo những lời kêu gọi biểu tình đòi dân chủ ôn hòa trên mạng tại  hai thành phố lớn của nước này hôm Chủ Nhật. Một số nhà báo hành nghề  tại Trung Quốc lo ngại có một cuộc đàn áp giới truyền thông.
Các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc lo ngại chính phủ nước này lại  đảo ngược các quyền tự do dành cho giới truyền thông được ban hành 3 năm  trước đây nhân dịp Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Những quan ngại của các  nhà báo tiếp sau một loạt các vụ tấn công vào hơn chục phóng viên nước  ngoài được gởi đến để tường trình về những cuộc biểu tình đòi dân chủ  vào cuối tuần tại 35 thành phố, gồm cả thủ đô Bắc Kinh và Thượng Hải.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du bác bỏ lời than  phiền của các nhà báo là họ bị tấn công bởi các đám đàn ông mặc thường  phục dù không có hành vi khiêu khích, và nói rằng cảnh sát và các lực  lượng an ninh khác đã hành động một cách hợp pháp.
Trong suốt 90 phút họp báo, bà Khương Du đã bị vặn hỏi nhiều lần, yêu  cầu giải thích về hành vi tàn bạo của các lực lượng an ninh. Bà Khương  Du khuyến cáo các nhà báo tuân thủ luật lệ báo chí của nước này. Bà phủ  nhận sự kiện là các qui luật đã thay đổi kể từ khi những luật mới được  ban hành cho Thế Vận Hội Bắc Kinh.
Và bà khẳng định là cảnh sát đã thi hành nhiệm vụ của họ một cách  đúng đắn và nói rằng các nhà báo nước ngoài phải báo cáo bất cứ vụ tấn  công nào cho các văn phòng cảnh sát địa phương.
Một nhà báo Mỹ đã phải nhập viện để chữa trị sau khi bị 5 người đàn  ông không rõ tung tích đánh đập tàn nhẫn tại một khu mua bán tại Bắc  Kinh gần quảng trường Thiên An Môn.
Bà Khương Du nói cảnh sát địa phương lo về an ninh sẽ điều tra vụ này theo luật định.
Những phóng viên khác cũng bị đối xử thô bạo hay bị bắt giữ.
Một số khác bị những người không xưng tên họ xóa bỏ những cuộn phim video hay phim chụp.
Trưởng Văn phòng VOA tại Bắc Kinh Stephanie Ho được cứu thoát khỏi một băng đàn ông dồn bà vào một cửa tiệm.
Băng video hay phim chụp dùng cho những phóng sự tin tức quốc tế về  những vụ đánh đập này cho thấy một nhóm người tấn công các nhà báo trong  khi cảnh sát sắc phục đứng nhìn.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Jon Huntsman và những đại sứ khác thuộc Liên  hiệp châu Âu và Nhật đã đưa ra những tuyên bố lên án các vụ bạo động và  yêu cầu Bắc Kinh bảo vệ những nhà báo nước ngoài.
Những qui luật về tường thuật được ban hành trước Thế Vận Hội Bắc  Kinh cho phép truyền thông nước ngoài được tự do phỏng vấn người dân  Trung Quốc miễn là có sự đồng ý của họ.
Các luật lệ cũng giảm bớt những giới hạn về du hành, trừ những vùng nhạy cảm như Tây Tạng.
Nhiều câu trả lời của bà Khương Du về việc tường trình của các nhà báo có vẻ mơ hồ.
Nhưng bà Khương Du nói các nhà báo nay phải xin phép để tường thuật tại những vị trí quan trọng của Thượng Hải và Bắc Kinh.
Bạo động và những hạn chế chặt chẽ hơn xảy ra sau những lời kêu gọi  vô danh trên mạng liên tiếp trong hai tuần lễ liền đề nghị biểu tình ôn  hòa.
Kinh tế phát triển trong vòng 20 năm nay tại Trung Quốc. Không có  cùng mức độ bất mãn làm nẩy sanh những cuộc nổi loạn chống lại chế độ  cai trị độc đảng tại một số quốc gia Trung Đông.
Trung Quốc chi hàng triệu đô la vào một chiến dịch giao tế công cộng  nhằm nâng cao hình ảnh của nước này trước mắt thế giới vào lúc Trung  Quốc nổi lên như một siêu cường kinh tế và có tầm ảnh hưởng quan trọng.
Bà Khương Du từ chối trả lời câu hỏi là liệu những phim ảnh thu được  về những sự kiện xảy ra hôm Chủ Nhật mà nhiều nhà báo mô tả là côn đồ có  một ảnh hưởng tiêu cực lên hình ảnh của Trung Quốc hay không.
Nguồn: VOA
 

