… Danlambao khẳng    định trước dư  luận rằng: không anh chị em nào trong nhóm  sáng lập    Danlambao là đảng viên của đảng Việt Tân hay bất kỳ tổ chức  nào. Chủ    trương của Dân Làm Báo là hoạt động độc lập, phi đảng phái.   Danlambao,   như tên gọi của nó: Báo do Dân Làm, Dân Làm nên Báo, Báo có   do Dân,  Báo  là của Dân, nhờ Dân Làm nên mới có Báo…
Các bạn thân mến,
Đầu  năm trận chiến bắt đầu “khai  pháo”  gay cấn cho Danlambao được “đón  chào” những loạt pháo “tẹt” do  công  an mạng gửi đến, mở màn cho những  trò “khủng bố” còn tiếp diễn dài  dài  trong năm mới 2011 sắp đến.
Sau  trò chơi “tường lửa”, đến trò   “thọc gậy bánh xe”, “đâm bị thóc, chọc bị  gạo” đã chẳng làm nao núng  các  anh chị em cộng tác viên: vào đúng ngày  đầu năm dương lịch 2011,  ban  biên tập Danlambao đã đáp lại công an  mạng với 40 trang blog  Danlambao  mới được mở thêm để “trận chiến”  truyền thông ngày càng mở  rộng đến tay  các độc giả thương mến !!!. 
Trước  đòn “phản công” ngoài dự liệu   này của anh chị em biên tập viên, y như  rằng, các ngài công an mạng  điên  tiết, và lập tức “trả thù dai”  Danlambao bằng cách “dở chiêu” cũ  (nhưng  lại là đòn võ “ruột”) tấn công  dưới thắt lưng Danlambao, cũng  với trò  vu khống đời tư và tấn công  Danlambao là của tổ chức Việt Tân  gầy dựng  v.v. 
Anh em  biên tập của Danlambao  xét rằng  không cần thiết phải phí giờ lên tiếng  với những luận điệu này,  vì  những tiếng pháo “tẹt” chỉ làm chùn tay  … một tí … những đứa trẻ  con  mới lần đầu “chơi pháo”.  Tuy nhiên,  Danlambao cũng muốn nhân cơ  hội  này để cảm ơn các anh em công an mạng  đã tặng vinh dự thật sự cho  anh  em biên tập viên Danlambao khi sử dụng  chiêu thuật “nhồi nắn đời tư”   như họ từng dùng với các đấng đàn anh,  đàn chị trong làng đấu tranh dân   chủ và tự do ngôn luận, như với nhà  thơ Bùi Minh Quốc, chị Dương Thu   Hương, anh Đỗ Nam Hải, chị Dương Thị  Tân và gần đây hơn là với tiến sĩ   Cù Huy Hà Vũ và chị Hồ Lê Như Quỳnh  v.v. hầu gây hoang mang dư luận  về  đạo đức, phong cách của các vị ấy.   Những chiêu thức này công an  mạng  thường xuyên xử dụng sau khi cảm thấy  “bất an” với bất kỳ nhân  vật nào,  tư tưởng nào, phương tiện nào bắt  đầu có “sức thu hút” và  đóng góp “hiệu  qủa” cho quyền lợi của đa số 83  triệu dân và bất lợi  cho thiểu số 3  triệu đảng viên của đảng.
Những  thủ thuật “rình mò”, “rị mọ”,   “ráp nối” để “dọ dẫm” sản xuất khúc đông  khúc tây, đoạn âm đoạn dương,   lúc trống lúc mái, cái đúng cái trật,  việc thật việc giả lẫn lộn ….   xưa nay đã không còn lừa mị được ai vì  không còn mấy ai cả tin để rời  bỏ  con đường lý tưởng phụng sự cho ánh  sáng sự thật và dân chủ đích  thực.   Tuy thế, các anh công an mạng vẫn  “trung thành” “cách mạng  đường dài”,  “miệt mài” sử dụng chiêu thức này  vì ba lý do:
- Gài  tội  Danlambao  có liên hệ đến đảng Việt Tân, 1 tổ chức “khủng bố” để hù  dọa  độc giả  và đội ngũ cộng tác viên của Danlambao với hy vọng là sẽ  không  còn mấy  ai dám vào truy cập tin tức và cộng tác viết bài cho  Danlambao; 
- Tấn  công  Danlambao  là sản phẩm của đảng phái chính trị hải ngoại hầu có  thể khép  tội,  bắt tù những người viết bài, cộng tác với Danlambao theo  điều khoản   “phản động” 88;
- Tạo  dựng đời tư,   bôi nhọ đạo đức, phong cách của vài người trong ban biên  tập viên với   chủ đích gây ấn tượng là Danlambao là của một vài cá nhân  hải ngoại.
Danlambao  không lấy làm tiếc là công   an mạng đã “cướp công” của các anh chị em  ban biên tập và “cố tình gạt   bỏ” công sức của“dân làm báo” khi quy chụp  Danlambao lệ thuộc vào một  tổ  chức chính trị ở ngoài nước, nhưng xét  thấy cần phải lên tiếng minh   định lập trường của nhóm chủ trương vì  lương tâm trách nhiệm đối với  các  bạn hữu vô tội đang bị các anh công  an cố tình gán ghép, bôi nhọ  để có  lý cớ hài tội họ một cách phi lý và  vô chứng cớ rằng họ liên hệ  đến đảng  phái chính trị nước ngoài.
Danlambao  khẳng định trước dư  luận   rằng không anh chị em nào trong nhóm sáng  lập Danlambao là đảng viên  của  đảng Việt Tân hay bất kỳ tổ chức nào.  Chủ trương của Dân Làm Báo  là  hoạt động độc lập, phi đảng phái.  Danlambao, như tên gọi của nó:  Báo do  Dân Làm, Dân Làm nên Báo, Báo có  do Dân, Báo là của Dân, nhờ  Dân Làm nên  mới có Báo, xin các anh công an  mạng đừng nguỵ tạo ra thêm  những “quá  khứ vị lai” để gán ghép “chuyện  xưa” với “ngày nay”.  Đầu  năm, chỉ nên  tạo “nghiệp lành” như Đức Đạt  Lai Lạt Ma khuyến cáo, tội  “hacking”, cướp  nhà của Danlambao, WordPress  sẽ có lúc xử đến các anh,  các anh đừng tạo  thêm nghiệp với Trời Đất,  mà ngành công an Việt Nam  sẽ càng thêm nặng  tội, thêm xấu hổ với dân  trong nước và trước dư luận  quốc tế. 
Để  chấm dứt lá thư đầu năm với các  bạn  độc giả thương mến quan tâm,  Danlambao xin có đôi lời riêng gửi đến   các anh công an mạng là mong các  anh cứ ra sức điều tra để trả lại sự   thật cho công luận: Danlambao ra  đời độc lập, chưa bao giờ chịu sự ảnh   hưởng của bất cứ tổ chức đấu  tranh, đảng phái chính trị nào; nhất là   càng không liên hệ gì đến đảng  Việt Tân. 
Trong   trao đổi đầu năm với nhà báo Lê  Diễn Đức, Danlambao cũng đã chia xẻ   quan niệm về đảng phái của các anh  chị em biên tập viên: “rằng không   có gì để đảm bảo một tổ chức lý  tưởng, một đảng tiến bộ ngày hôm nay   không biến chất khi nắm quyền  ngày mai. Vẫn còn đó bài học ung mủ về   những con người một thời ” từ  ấy trong tôi bừng nắng hạ”, những anh hùng   vô sản hôm qua dép lốp vẫn  vượt được Trường Sơn, ngày nay phải là xe   Lexus mới về được dinh thự.   Ngay cả bây giờ đã thấp thoáng những con   người ”lý tưởng” bắt đầu  khập khểnh “lương tâm không bằng lương tháng”.
Lấy   gì để đảm bảo chính tâm bền vững  khi đã nắm được quyền lực trong tay?   Câu trả lời là chỉ có sức mạnh  của truyền thông độc lập và sức mạnh của   quần chúng, mới là đội quân  vô địch canh giữ nền dân chủ lâu dài và bền   vững. “Đã hết cái thời chúng ta phó mặc vận mệnh dân tộc vào một minh chủ, một tập đoàn đỉnh cao trí tuệ, hay một đảng phái nào”. 
Danlambao khẳng định vị trí khiêm nhường của mình là làm truyền thông độc lập  để đáp ứng vai trò phản biện hầu góp phần bảo vệ nền dân chủ đích thực    trước mọi sự lạm quyền, nhũng lạm, thoái hóa của các đảng phái cầm    quyền.
Chào tạm biệt các anh công an mạng và hẹn sẽ còn tái ngộ nhau … “lần sau và lần sau sau nữa” trong năm 2011.
danlambao
 

